Thiên Cung Của Visālakkhī
Nữ cư sĩ Sunandā ở thành Rājagaha có đức tin và giới hạnh, thường bố thí bốn vật dụng, giữ ngày trai giới tám giới và tự tay dâng tràng hoa lên bảo tháp của Đức Thế Tôn. Khi tái sanh ở cõi trời, nàng được Sakka hỏi; nàng cho biết quả của giới hạnh vẫn chưa chín muồi và hy vọng sẽ thành bậc Nhất Lai.
Điểm thực hànhTự tay dâng hoa lên bảo tháp với tâm tịnh tín, lại thêm giới hạnh dài lâu chưa trổ hết quả: việc lành hôm nay là hạt giống của cả quả trời lẫn thánh quả ngày mai.
Thiên Cung Sự Phần Thiên Nữ Phẩm Pāricchattaka Thiên Cung Của Visālakkhī
ở khu vườn Cittalatā đáng yêu?
đi dạo xung quanh
dẫn đầu đám phụ nữ
Lúc chư Thiên cõi Ba Mươi Ba
tiến vào khu vườn này,
toàn thể bọn họ cùng với loài thú kéo, cùng với cỗ xe,
đều trở nên có màu sắc khác biệt khi đã đi đến nơi này.
Còn đối với nàng, khi đã đạt đến nơi đây,
trong khi đang đi lang thang ở vườn hoa,
sự đổi khác về màu sắc không nhìn thấy ở cơ thể (của nàng);
bởi điều gì mà nàng có được dáng vẻ như thế?
Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại
quả báo này là của nghiệp nào?”
“Thưa vị Chúa của chư Thiên, do nghiệp nào
mà tôi có được dáng vóc và tôi có được cảnh giới tái sanh,
cùng với thần thông và năng lực,
thưa vị Trời Purindada, xin ngài hãy lắng nghe về điều ấy.
Tôi là nữ cư sĩ tên Sunandā
ở thành Rājagaha đáng yêu,
được đầy đủ đức tin và giới hạnh,
luôn luôn thích thú việc san sẻ.
Tôi đã bố thí y phục, vật thực,
chỗ nằm ngồi, đèn đuốc,
ở những con người chính trực.
với tâm ý thanh tịnh
Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm,
ngày mồng tám của mỗi nửa tháng,
và những ngày phụ trội của nửa tháng
là có sự thọ trì tốt đẹp về tám giới.
Tôi đã hành trì ngày trai giới,
luôn luôn thu thúc trong các giới.
có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ.
Tôi cư ngụ ở tòa lâu đài,
Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống,
và thu thúc về việc nói dối,
việc trộm cắp, việc tà hạnh,
và xa lánh việc uống chất say.
Tôi được vui thích ở năm điều học,
là người thông hiểu các Chân Lý Cao Thượng,
là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn
Gotama có danh tiếng.
Người nữ tỳ từ gia đình của quyến thuộc
thường xuyên mang lại các tràng hoa đến cho tôi đây.
ở ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn.
Tôi đã cúng dâng toàn bộ tất cả các thứ ấy
Và vào ngày trai giới, tôi đã đi đến,
tràng hoa, hương thơm, vật thoa
ở ngôi bảo tháp.
được tịnh tín, tôi đã tự tay cúng dâng
Thưa vị Chúa của chư Thiên, do nghiệp
mà tôi có được dáng vóc và tôi có được cảnh giới tái sanh,
cùng với thần thông và năng lực.
tôi đã cúng dâng tràng hoa
Và về việc tôi đã là người có giới,
việc ấy còn chưa được chín muồi.
Tuy nhiên, thưa vị Chúa của chư Thiên, tôi có niềm hy vọng
là tôi có thể trở thành bậc Nhất Lai.”
Nghĩa là
Nàng là ai, cô nàng có cặp mắt to, trong khu vườn Cittalatā đáng yêu? Nàng đi dạo khắp nơi, dẫn đầu đám phụ nữ. Khi chư thiên cõi Ba Mươi Ba tiến vào khu vườn này, tất cả cùng thú kéo, cùng cỗ xe, đều đổi màu sắc khác biệt khi đến nơi này. Còn nàng, khi đã đến nơi đây, đang đi dạo trong vườn hoa, thân nàng không thấy đổi màu; nhờ đâu nàng có dáng vẻ như thế? Nàng tiên, được hỏi, xin thuật lại: đây là quả của nghiệp nào? Thưa Chúa chư thiên, nhờ nghiệp nào tôi có dáng vóc này và cảnh giới tái sanh này, cùng thần thông và năng lực, thưa vị Trời Purindada, xin lắng nghe điều ấy. Tôi, ở thành Rājagaha đáng yêu, là nữ cư sĩ tên Sunandā, có đức tin và giới hạnh đầy đủ, luôn thích việc san sẻ. Tôi đã cúng dường y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, đến những người chính trực, với tâm ý thanh tịnh. Ngày mười bốn, ngày mười lăm, và ngày mồng tám mỗi nửa tháng, cùng những ngày đặc biệt của nửa tháng, tôi thọ trì trọn vẹn tám giới. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn thu thúc trong các giới; có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ, nên tôi cư ngụ trong thiên cung này. Tôi tránh xa việc giết hại sinh mạng, giữ mình về lời nói dối, việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. Tôi vui thích với năm điều học (năm giới), thông hiểu bốn sự thật cao quý; là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn, tức Đức Gotama danh tiếng. Một nữ tỳ từ gia đình quyến thuộc thường mang tràng hoa đến cho tôi; trên bảo tháp của Đức Thế Tôn, tôi đã cúng dâng toàn bộ. Vào ngày trai giới, tôi đi đến, tràng hoa, hương thơm, vật thoa — đã đặt lên bảo tháp, với tâm tịnh tín, tự tay tôi dâng. Thưa Chúa chư thiên, nhờ nghiệp ấy — tôi có dáng vóc này và cảnh giới tái sanh này, cùng thần thông và năng lực — là việc tôi đã dâng tràng hoa. Còn việc tôi từng giữ giới, việc ấy chưa chín muồi; nhưng thưa Chúa chư thiên, tôi hy vọng mình sẽ thành bậc Nhất Lai (Sakadāgāmī).
Thiên Cung của Visālakkhī.