Thiên Cung Của Sesavatī
Sesavatī, người con dâu ở làng Nāḷaka xứ Magadha, đã rải hoa lên ngài Upatissa (Sāriputta) sau khi ngài tịch diệt, với tâm hoan hỷ. Nhờ việc cúng dường hoa ấy, nàng sanh lên cõi Ba Mươi Ba, ở trong thiên cung rực rỡ có hồ sen và muôn loài chim quý. (Bản Pāli gọi nàng là Pesavatī.)
Điểm thực hànhRải hoa cúng dường đến bậc thánh với tâm hoan hỷ — một việc nhỏ, thanh tịnh — cũng trổ thành thiên cung rực rỡ giữa cõi trời.
Thiên Cung Sự Phần Thiên Nữ Phẩm Pāricchattaka Thiên Cung Của Sesavatī
có bề mặt đa dạng và nhiều màu sắc;
cung điện xinh đẹp này khéo được hóa hiện ra, có dựng cổng chào,
được rải lên với những hạt cát bằng vàng.
chiếu sáng mười phương ở không trung,
Và tựa như mặt trời, vật xua tan bóng tối vào mùa thu có ngàn ánh hào quang,
tương tự như thế cung điện này của nàng sáng chói
tựa như ngọn lửa đang cháy rực ở trên đỉnh đám mây vào ban đêm.
(Cung điện) này dường như làm lóa mắt, tựa như tia chớp,
được tạo lập ở không trung, làm hài lòng.
được vang vang tiếng đàn vīṇā, trống con, chập chõa, và chiêng đồng.
Giống như thành phố của vị thần Inda, cái (cung điện) này của nàng sầm uất,
Có các bông hoa sen hồng, sen trắng, sen xanh, hoa súng,
hoa nhài, hoa bandhuka, và hoa anojaka,
và có các cây sālā trổ bông, các cây vô ưu nở hoa,
(cung điện) này được lan tỏa hương thơm tuyệt vời của nhiều loại cây cối hạng nhất.
hồ sen được kết với với các loại cây saḷala, cây bánh mì, cây bhujaka,
với những loài dây leo khéo nở rộ hoa được treo lơ lửng từ những cây lá cọ.
Này cô nàng có danh tiếng, hồ sen đáng yêu trông tựa như màng lưới ngọc ma-ni
đã được hiện ra cho nàng;
Và có những loại cây trổ hoa là loại được mọc lên ở trong nước,
có những cây cối là loại được sanh ra ở đất liền,
thuộc về loài người, không thuộc về phi nhân, và thuộc về cõi Trời;
tất cả đều đã được sanh lên ở chỗ trú ngụ của nàng.
Quả thành tựu này là do sự thu thúc và rèn luyện nào?
Do kết quả của việc làm nào mà nàng đã được sanh ra ở nơi đây?
Và như thế nào mà nàng đã được ngự đến cung điện này?
Hỡi cô nàng có làn mi quý phái, nàng hãy nói điều ấy theo từng phần một.”
“Và như thế nào mà tôi đã được ngự đến cung điện này,
(là nơi) được tới lui bởi các bầy chim cò, chim công, chim đa đa,
được đông đúc với những con vịt trời và loài thiên nga chúa,
được kêu vang bởi các loài chim như là chim kāraṇḍava và chim cu cu.
(Cung điện này có) các giống cây bông hoa với tàng cây rộng nhiều loại khác nhau
bao gồm cây loa kèn, cây mận đỏ, cây vô ưu.
Và như thế nào mà tôi đã được ngự đến cung điện này,
thưa ngài, tôi sẽ trình bày với ngài về điều ấy, xin ngài hãy lắng nghe.
Thưa ngài, về phía đông của xứ Magadha cao quý
có ngôi làng tên Nāḷaka.
Ở nơi ấy, trước đây tôi đã là người con dâu.
Ở nơi ấy, họ đã biết đến tôi là Sesavatī.
đến ngài Upatissa, bậc thiện xảo về mục đích và Giáo Pháp đáng được tôn trọng,
vị đã được chư Thiên và nhân loại cúng dường, bậc vĩ đại,
không thể đo lường, đã được tịch diệt.
Tôi đây, với tâm ý hoan hỷ, đã tung lên những bông hoa
Và sau khi cúng dường đến vị đã đạt đến cảnh giới tuyệt đối,
bậc ẩn sĩ cao cả, mang thân mạng cuối cùng,
tôi đã từ bỏ xác thân nhân loại,
được đi đến cõi Ba Mươi (Ba); tại đây tôi cư ngụ nơi (cung điện) này.”
Nghĩa là
Tôi đã thấy tòa lâu đài vô cùng đáng yêu, phủ màng lưới pha-lê, bạc và vàng, nền đa dạng nhiều màu sắc; cung điện xinh đẹp khéo tạo dựng, có cổng chào, rải đầy cát vàng. Nó chiếu sáng mười phương giữa trời, như mặt trời mùa thu xua tan bóng tối, ngàn tia sáng; cũng vậy, thiên cung này của nàng tỏa sáng như ngọn lửa cháy rực trên đỉnh mây ban đêm. Nó như làm lóa mắt, tựa tia chớp, được đặt giữa trời, làm hài lòng; vang tiếng đàn vīṇā, trống, chập chõa và chiêng đồng; thịnh vượng như thành của thần Inda là thiên cung này của nàng. Có hoa sen hồng, sen trắng, sen xanh, hoa súng, hoa nhài, hoa bandhuka và hoa anojaka, các cây sālā trổ bông, cây vô ưu nở hoa, thiên cung này lan tỏa hương thơm tuyệt vời của nhiều cây hạng nhất. Hồ sen kết với các cây saḷala, cây bánh mì, cây bhujaka, với dây leo nở hoa treo lơ lửng từ cây cọ; tựa màng lưới ngọc ma-ni, này cô nàng danh tiếng, hồ sen đáng yêu đã hiện ra cho nàng. Có những cây hoa mọc trong nước, những cây mọc trên đất liền, thuộc loài người, phi nhân và cõi trời; tất cả đều sanh lên ở chỗ ở của nàng. Quả này do sự thu thúc và rèn luyện nào? Nhờ quả của việc làm nào nàng sanh đến đây? Và nàng đã đạt thiên cung này bằng cách nào? Xin nàng hãy nói tuần tự điều ấy, cô nàng có làn mi quý phái. Và tôi đã đạt thiên cung này bằng cách nào — nơi lui tới của bầy chim cò, chim công, chim đa đa, đông đúc vịt trời và thiên nga chúa, vang tiếng chim kāraṇḍava và chim cu cu. Nhiều giống cây hoa với tàng rộng khác nhau, gồm cây loa kèn, cây mận đỏ, cây vô ưu. Và tôi đã đạt thiên cung này bằng cách nào, thưa ngài, tôi sẽ trình bày, xin ngài hãy nghe. Thưa ngài, phía đông xứ Magadha cao quý có ngôi làng tên Nāḷaka; ở đó, trước kia tôi là người con dâu. Ở đó, họ biết tôi là Sesavatī (Pesavatī). đến ngài, bậc đáng tôn trọng, khéo về nghĩa và Pháp, được chư thiên và loài người cúng dường, bậc vĩ đại, ngài Upatissa, đã tịch diệt, không thể đo lường; tôi với tâm hoan hỷ đã rải hoa lên ngài. Sau khi cúng dường vị đã đạt cảnh giới tuyệt đối, bậc ẩn sĩ cao cả, mang thân cuối cùng, tôi từ bỏ thân người, đến cõi Ba Mươi Ba; tại đây tôi ở trong thiên cung này.
Thiên Cung của Sesavatī.