Thiên Cung Của Guttila
Mở đầu là nhạc sư Guttila cầu Sakka phù trợ trước cuộc tỉ thí với chính học trò của mình; tiếp theo là chuỗi 36 thiên cung nhỏ của những phụ nữ bố thí — từ vải vóc, hoa, hương, trái cây, vị nếm, một nhúm vật thơm in năm ngón tay lên bảo tháp của Phật Kassapa, một ngày trai giới, một bát nước, sự hầu hạ cha mẹ chồng khó tính, một bát cơm sữa, cho tới vô số món quà nhỏ dâng vị Tỷ-kheo khất thực — mỗi việc lành đều trổ thành thiên cung. Cuối cùng, Guttila sau khi nghe Pháp từ các thiên nữ phát nguyện làm nhiều việc lành để đến nơi không còn sầu muộn.
Điểm thực hànhKhông món quà nào là nhỏ khi dâng đúng chỗ với tâm trong sạch — một nắm rau, một bát nước cũng thành thiên cung; điều quan trọng là làm phước đều đặn, không chờ có nhiều mới cho.
Thiên Cung Sự Phần Thiên Nữ Phẩm Pāricchattaka Thiên Cung Của Guttila 1. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Vải Vóc Tốt Nhất
có âm thanh ngọt ngào, đáng ưa thích.
Gã thách thức tôi ở nơi khán đài.
Này Kosiya (Chúa Trời Sakka), ngài hãy là nơi nương tựa của tôi.”
“Tôi là nơi nương tựa của ngài,
tôi là người tôn vinh thầy giáo.
Gã học trò sẽ không thắng ngài.
Này thầy giáo, ngài sẽ chiến thắng gã học trò.”
với màu da nổi bật,
“Hỡi nàng tiên, nàng đứng,
khiến cho khắp các phương sáng rực lên,
ví như ngôi sao osadhī.
Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy?
Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây?
Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ
thích ý sanh lên cho nàng?
Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng:
‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì?
Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy,
và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’”
Nàng tiên ấy hoan hỷ
khi được ngài Moggallāna hỏi đến.
Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích
quả báo này là của nghiệp nào:
“Người nữ bố thí vải vóc loại tốt nhất
là cao quý trong số các người nam các người nữ,
tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu,
người nữ ấy đi đến và đạt được địa vị thích ý thuộc về cõi Trời.
Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây.
Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn,
tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ;
ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện.
Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy.
Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây.
Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý
sanh lên cho tôi.
Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài
về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người.
Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy,
và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
Nghĩa là
Tôi đã dạy cách trình tấu loại đàn bảy dây có âm thanh ngọt ngào, đáng ưa thích; gã thách thức tôi ở khán đài; 'Này Kosiya, ngài hãy là nơi nương tựa của tôi.' Tôi là nơi nương tựa của ngài, tôi là người tôn vinh thầy giáo; gã học trò sẽ không thắng ngài; này thầy giáo, ngài sẽ thắng gã học trò. Với sắc đẹp nổi bật, nàng đứng đó, vị thiên nữ; làm sáng rực khắp các phương, như ngôi sao mai osadhī. Do đâu mà nàng có được sắc đẹp như thế này? Do đâu mà mọi việc ở đây được thành tựu cho nàng? Các thứ hưởng thụ lại hiện đến cho nàng, toàn những thứ vừa ý, thích lòng? Ta hỏi nàng, vị thiên nữ có oai lực lớn: Khi còn là con người, nàng đã làm việc phước gì? Do đâu mà oai lực của nàng rực sáng như vậy, và sắc đẹp của nàng tỏa sáng khắp các phương? Vị thiên nữ ấy hoan hỷ, được ngài Moggallāna hỏi đến; được hỏi, nàng giải thích quả này là của việc làm nào: Người nữ bố thí vải vóc tốt nhất là cao quý giữa đàn ông và phụ nữ; cũng vậy, người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, nàng đến và đạt địa vị thích ý thuộc cõi trời. Ngài hãy xem thiên cung của tôi đây; tôi là tiên nữ có dáng vóc theo ý muốn, cao quý nhất trong một ngàn tiên nữ; hãy xem quả của các việc phước thiện. Do đó tôi có sắc đẹp như thế này; do đó mọi việc ở đây thành tựu cho tôi; và các sự hưởng thụ hợp ý sanh lên cho tôi. Thưa ngài Tỷ-kheo có oai lực lớn, tôi xin trình bày: việc phước tôi đã làm khi còn là người; do đó oai lực của tôi rực sáng như vậy, và sắc đẹp của tôi tỏa sáng khắp các phương.
(Bốn thiên cung tiếp theo được triển khai giống như Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Vải Vóc ở trên.)
2. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Hoa Tốt Nhất
Nghĩa là
Nàng tiên, nàng đứng, với sắc đẹp nổi bật,
khiến cho khắp các phương sáng rực lên,
Nghĩa là
như ngôi sao Osadhī?”
Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy,
Nghĩa là
và sắc đẹp của nàng tỏa sáng khắp các phương?
Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
là cao quý trong số các người nam các người nữ,
tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu,
người nữ ấy đi đến và đạt được địa vị thích ý thuộc về cõi Trời.
Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây.
Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn,
tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ;
ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện.
Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy.
Nghĩa là
Người nữ bố thí hoa tốt nhất là cao quý giữa đàn ông và phụ nữ; cũng vậy, người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, nàng đến và đạt địa vị thích ý thuộc cõi trời. Ngài hãy xem thiên cung của tôi đây; tôi là tiên nữ có dáng vóc theo ý muốn, cao quý nhất trong một ngàn tiên nữ; hãy xem quả của các việc phước thiện. Do đó tôi có sắc đẹp như thế này;
Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị Tỷ-kheo có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy,
Nghĩa là
và sắc đẹp của tôi tỏa sáng khắp các phương.
3. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Hương Thơm Tốt Nhất
“Này nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
Nghĩa là
Người nữ bố thí hương thơm tốt nhất là cao quý giữa đàn ông và phụ nữ,
là cao quý trong số các người nam các người nữ, tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, người nữ ấy đi đến và đạt được địa vị thích ý thuộc về cõi Trời. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị Tỷ-kheo có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
4. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Trái Cây Tốt Nhất
“Này nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
Nghĩa là
Người nữ bố thí trái cây tốt nhất
là cao quý trong số các người nam các người nữ, tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, người nữ ấy đi đến và đạt được địa vị thích ý thuộc về cõi Trời. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị Tỷ-kheo có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
5. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Vị Nếm Tốt Nhất
“Này nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
Nghĩa là
Người nữ bố thí vị nếm tốt nhất
là cao quý trong số các người nam các người nữ, tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, người nữ ấy đi đến và đạt được địa vị thích ý thuộc về cõi Trời. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị Tỷ-kheo có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
6. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Nhúm Vật Thơm Năm Ngón Tay
“Này nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
ở ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Kassapa.
Nghĩa là
Tôi đã dâng một nhúm vật thơm in năm ngón tay ở bảo tháp của Đức Thế Tôn Kassapa;
tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, người nữ ấy đi đến và đạt được địa vị thích ý thuộc về cõi Trời. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị Tỷ-kheo có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
(Bốn thiên cung tiếp theo được triển khai giống như Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Nhúm Vật Thơm Năm Ngón Tay ở trên.)
7. Thiên Cung Của Người Nữ Hành Trì Một Ngày Trai Giới
“Này nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
đang đi dọc theo đường lộ.
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp ở các vị ấy,
tôi đã hành trì một ngày trai giới.
Nghĩa là
Tôi đã thấy các vị Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni đang đi dọc theo đường; sau khi nghe Giáo Pháp từ các vị ấy, tôi đã hành trì một ngày trai giới.
Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị Tỷ-kheo có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
8. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Nước
“Này nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
với tâm tịnh tín tôi đã dâng cúng nước đến vị tỳ khưu.
Nghĩa là
Đứng trong nước, với tâm tịnh tín, tôi dâng nước đến vị Tỷ-kheo;
tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, người nữ ấy đi đến và đạt được địa vị thích ý thuộc về cõi Trời. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị Tỷ-kheo có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
9. Thiên Cung Của Người Nữ Hầu Hạ Cha Mẹ Chồng
“Này nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
hung tợn, giận dữ, và thô lỗ.
Tôi không đố kỵ,
không xao lãng về giới hạnh của mình.
Nghĩa là
Tôi đã hầu hạ mẹ chồng và cha chồng hung tợn, giận dữ và thô lỗ; tôi không đố kỵ, không xao lãng về giới hạnh của mình.
Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị Tỷ-kheo có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
10. Thiên Cung Của Người Nữ Làm Công Cho Người Khác
“Này nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
là nữ tỳ không lười biếng đối với mục đích,
là người không có giận dữ, không có ngã mạn,
có sự san sẻ phần thọ lãnh của mình.
Nghĩa là
Tôi đã là người làm công cho người khác, là nữ tỳ không lười biếng trong việc, không giận dữ, không ngã mạn, biết san sẻ phần mình nhận được.
Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị Tỷ-kheo có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
11. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Cơm Sữa
“Này nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
đến vị tỳ khưu đang đi khất thực.
Sau khi thực hiện việc làm như vậy,
sau khi được sanh về nhàn cảnh, tôi vui sướng
Nghĩa là
Tôi đã dâng cơm sữa đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực; sau khi làm việc như vậy, sanh về nhàn cảnh, tôi vui sướng.
Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị Tỷ-kheo có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” (Hai mươi lăm thiên cung tiếp theo được triển khai giống như Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Cơm Sữa ở trên.)
12. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Mật Đường
“Này nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho nàng? Này nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào:
Nghĩa là
Tôi đã dâng mật đường
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
13. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Khúc Mía
Nghĩa là
Tôi đã dâng khúc mía
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
14. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Trái Timbaru
Nghĩa là
Tôi đã dâng trái timbaru
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
15. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Dưa Hấu
Nghĩa là
Tôi đã dâng dưa hấu
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
16. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Dưa Leo
Nghĩa là
Tôi đã dâng dưa leo
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
17. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Trái Dây Leo
Nghĩa là
Tôi đã dâng trái của giống dây leo
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
18. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Hoa Phārusaka
Nghĩa là
Tôi đã dâng hoa phārusaka
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
19. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Chậu Đốt Than
Nghĩa là
Tôi đã dâng chậu đốt than
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
20. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Nắm Củ Sen
Nghĩa là
Tôi đã dâng nắm củ sen
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
21. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Nắm Hoa Nhỏ
Nghĩa là
Tôi đã dâng nắm hoa nhỏ
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
22. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Củ Cải
Nghĩa là
Tôi đã dâng củ cải
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
23. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Nắm Hạt Nimba
Nghĩa là
Tôi đã dâng nắm hạt nimba
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
24. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Cháo Xoài
Nghĩa là
Tôi đã dâng cháo xoài
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
25. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Bánh Dầu Hạt Mè
Nghĩa là
Tôi đã dâng bánh dầu hạt mè
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
26. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Dây Buộc Thân
Nghĩa là
Tôi đã dâng dây buộc thân
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
27. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Quai Túi Mang Vai
Nghĩa là
Tôi đã dâng quai túi mang vai
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
28. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Vải Băng Bó
Nghĩa là
Tôi đã dâng vải băng bó
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
29. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Quạt Vuông
Nghĩa là
Tôi đã dâng quạt vuông
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
30. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Quạt Lá Cọ
Nghĩa là
Tôi đã dâng quạt lá cọ tròn
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
31. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Quạt Lông Công
Nghĩa là
Tôi đã dâng quạt đuổi ruồi bằng lông công
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
32. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Lọng Che
Nghĩa là
Tôi đã dâng lọng che
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
33. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Dép
Nghĩa là
Tôi đã dâng dép
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
34. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Bánh Bột
Nghĩa là
Tôi đã dâng bánh bột
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
35. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Thịt Vò Viên
Nghĩa là
Tôi đã dâng thịt vò viên
đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực. (Phần trình bày thiên cung và quả báo tiếp theo giống như các chuyện trên.)
36. Thiên Cung Của Người Nữ Bố Thí Bánh Ngọt
đến vị tỳ khưu đang đi khất thực.
Sau khi thực hiện việc làm như vậy, sau khi được sanh về nhàn cảnh, tôi vui sướng.
Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây.
Tôi là tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn,
tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ;
ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện.
Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy.
Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy,
và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
Quả thật, việc đi đến tốt đẹp đã có cho tôi, hôm nay
là vô cùng xán lạn, được vươn lên tốt đẹp,
bởi vì tôi đã nhìn thấy các vị Thiên nhân,
các tiên nữ có được dáng vóc theo ý muốn.
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp ở những người này,
tôi sẽ thực hiện nhiều việc lành.
Nhờ vào việc bố thí, nhờ vào việc hành thiện,
nhờ vào việc thu thúc, nhờ vào việc rèn luyện,
tôi đây sẽ đi đến nơi ấy,
là nơi không sầu muộn sau khi đi đến.”
Nghĩa là
Tôi đã dâng bánh ngọt đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực; sau khi làm việc như vậy, sanh về nhàn cảnh, tôi vui sướng. Ngài hãy xem thiên cung của tôi đây; tôi là tiên nữ có dáng vóc theo ý muốn, cao quý nhất trong một ngàn tiên nữ; hãy xem quả của các việc phước thiện. Do đó tôi có sắc đẹp như thế này; do đó mọi việc ở đây thành tựu cho tôi, các sự hưởng thụ hợp ý sanh lên cho tôi. Thưa ngài Tỷ-kheo có oai lực lớn, tôi xin trình bày việc phước tôi đã làm khi còn là người: do đó oai lực của tôi rực sáng như vậy, và sắc đẹp của tôi tỏa sáng khắp các phương. Thật là chuyến đến tốt đẹp cho tôi hôm nay, bình minh rạng rỡ, vươn lên tốt đẹp, vì tôi đã thấy các vị Thiên nhân, các tiên nữ có dáng vóc theo ý muốn. Sau khi nghe Giáo Pháp từ các vị này, tôi sẽ làm nhiều việc lành; nhờ bố thí, nhờ việc hành thiện, nhờ thu thúc, nhờ rèn luyện, tôi sẽ đi đến nơi ấy, nơi đến rồi không còn sầu muộn.
Thiên Cung của Guttila.