Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Thiên Cung Của Latā

Thiên Cung Của Latā

4. Latāvimānavatthu · VV32 · 49 đoạn

Năm thiên nữ con gái vua Vessavaṇa xuống sông tắm; Sutā hỏi Latā nhờ đâu được chồng yêu quý nhất và có danh tiếng. Latā kể: khi là con dâu, nàng không giận dữ, thuận theo chồng, làm hài lòng cả nhà chồng và giữ ngày trai giới, nên nay vượt trội ở bốn mặt: tuổi thọ, sắc đẹp, an vui và sức mạnh.

Điểm thực hành

Hiền hòa với cả nhà chồng, diệt phẫn nộ và bỏn xẻn: người vợ sống theo Pháp được an vui như sư tử hùng cứ núi cao.

Thiên Cung Sự Phần Thiên Nữ Phẩm Pāricchattaka Thiên Cung Của Latā

Các Thiên nhân Latā, Sajjā, Pavarā,
Accimukhī,
và Sutā, con gái của đức vua Vessavaṇa, vị vua cao quý, có sự vinh quang,
các nàng được nổi bật, chói sáng với những đức hạnh tự nhiên.
Và ở đây, năm người nữ này đã đi đến
dòng sông tốt lành, có nước mát, có sen xanh để tắm.
Ở đó, sau khi các nàng Thiên nhân ấy đã tắm, đã vui đùa,
đã nhảy múa, đã ca hát, Sutā đã nói với Latā rằng:
“Hỡi cô nàng có mang tràng hoa sen xanh,
có vòng hoa đội đầu, có làn da như là vàng,
có cặp mắt màu đồng đen, chói sáng tựa như bầu trời,
có tuổi thọ, em hỏi chị: Do điều gì mà danh tiếng đã được tạo ra cho chị?
Này chị yêu, do điều gì chị được chồng yêu quý hơn hết,
được nổi bật và yêu kiều hơn về dáng vóc,
được khéo léo về các việc nhảy múa, ca hát, tấu nhạc?
Đã được hỏi bởi những (Thiên nhân) nam nữ, mong chị thuật lại cho chúng tôi.”
“Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại,
đã là con dâu ở gia đình có của cải cao sang.
Tôi đã không có giận dữ, có sự tuân theo lệnh của chồng,
không xao lãng trong ngày trai giới.
Khi là con người, trẻ tuổi, không ác độc,
có tâm tịnh tín, tôi đã làm hài lòng người chồng,
luôn cả em chồng, tôi đã làm hài lòng cha mẹ chồng, luôn cả tôi tớ.
Ở nơi ấy, danh tiếng đã được tạo ra cho tôi.
Với nghiệp thiện ấy, tôi đây
đã đạt đến trạng thái đặc biệt ở bốn lãnh vực:
tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, và sức mạnh.
Tôi thọ hưởng sự khoái lạc vui thích không phải là ít.”
“Lời Latā này nói có được lắng nghe không vậy?
Chị đã giải thích cho chúng ta điều chúng ta đã hỏi.
Nghe rằng những người chồng là số phận đặc biệt dành cho những người phụ nữ chúng ta
và là các Thiên nhân cao quý đối với những người nữ chúng ta đây.
Tất cả chúng ta hãy thực hành phận sự đối với những người chồng,
qua đó các phụ nữ trở thành những người vợ chung thủy.
Sau khi thực hành phận sự đối với những người chồng,
tất cả chúng ta sẽ đạt được điều Latā này nói.
Giống như loài sư tử, có khu vực kiếm ăn là đồi núi cao nguyên,
sau khi hùng cứ ở ngọn núi là vật nâng đỡ trái đất,
sau khi chế ngự rồi giết chết các loài bốn chân khác;
có vật thực là thịt sống, nó ăn các loài thú nhỏ.
Tương tự y như thế, ở đây các nữ đệ tử của bậc Thánh, có đức tin,
sau khi nương tựa chồng, chung thủy với chồng,
sau khi đã tiêu diệt sự phẫn nộ và chế ngự sự bỏn xẻn,
người nữ ấy, có thực hành Giáo Pháp, vui sướng ở cõi Trời.”

Nghĩa là

Các thiên nữ Latā, Sajjā, Pavarā, Accimatī, và Sutā, con gái của vua Vessavaṇa vinh quang, đều nổi bật, chói sáng với những đức hạnh tự nhiên. Ở đây, năm người nữ này đến dòng sông tốt lành, nước mát, có sen xanh, để tắm. Ở đó, sau khi tắm và vui đùa, nhảy múa, ca hát, Sutā nói với Latā rằng: Em hỏi chị, người mang tràng hoa sen xanh, đội vòng hoa, làn da như vàng, mắt màu đồng đen, xinh đẹp như bầu trời, người tuổi thọ dài lâu: do đâu chị có danh tiếng này? Này chị yêu, do đâu chị được chồng yêu quý hơn hết, nổi bật và yêu kiều hơn về dáng vóc, khéo léo về nhảy múa, ca hát, tấu nhạc? Được nam nữ hỏi đến, xin chị thuật lại cho chúng tôi. Khi còn là người ở cõi nhân gian, tôi là con dâu trong gia đình giàu sang. Tôi không giận dữ, biết thuận theo chồng, không xao lãng trong ngày trai giới. Khi còn là người, trẻ tuổi, không ác ý, với tâm tịnh tín, tôi làm hài lòng chồng, cả em chồng, cha mẹ chồng và tôi tớ. Ở nơi ấy, danh tiếng của tôi được tạo nên. Với nghiệp thiện ấy, tôi đạt đến sự vượt trội ở bốn mặt: tuổi thọ, sắc đẹp, an vui và sức mạnh. Tôi hưởng khoái lạc vui thích không phải nhỏ. Lời Latā nói đây có được nghe không? Chị đã giải thích điều chúng ta hỏi. Nghe rằng chồng là số phận đặc biệt của người phụ nữ, và là cảnh giới cao quý dành cho họ. Tất cả chúng ta hãy làm tròn phận sự với chồng, nhờ đó phụ nữ trở thành người vợ chung thủy. Sau khi làm tròn phận sự với chồng, tất cả chúng ta sẽ đạt được điều Latā nói. Như sư tử sống ở vùng đồi núi cao, hùng cứ trên ngọn núi nâng đỡ trái đất, chế ngự và giết các loài bốn chân khác; nó ăn thịt các thú nhỏ. Cũng vậy, nữ đệ tử bậc Thánh có đức tin ở đời này, nương tựa chồng, chung thủy với chồng, diệt trừ phẫn nộ, chế ngự bỏn xẻn, người nữ sống theo Pháp ấy vui sướng ở cõi trời.

Thiên Cung của Latā.