Thiên Cung Của Người Nữ Dòng Hạ Tiện
Một bà lão thuộc dòng hạ tiện được vị Tỷ-kheo khích lệ, chắp tay đảnh lễ Đức Phật Gotama ngay trước khi bị bò húc chết. Nhờ niệm tịnh tín cuối đời ấy, bà tái sanh làm thiên nữ đứng đầu một trăm ngàn tiên nữ ở vườn Nandana, rồi quay xuống đảnh lễ vị Tỷ-kheo để tạ ơn.
Điểm thực hànhMột hành động thiện lành làm với tâm tịnh tín và biết ơn — dù chỉ là chắp tay đảnh lễ — cũng có sức đổi hẳn cảnh giới đời sau.
Thiên Cung Sự Phần Thiên Nữ Phẩm Cittalatā Thiên Cung Của Người Nữ Dòng Hạ Tiện
của đức Gotama có danh tiếng.
vì lòng thương tưởng dành cho chính bà.
Bậc Ẩn Sĩ tối thượng đã đứng lại
Bà hãy khởi tâm tịnh tín
ở bậc A-la-hán như thế ấy.
Hãy mau chắp tay lại đảnh lễ,
mạng sống của bà là ngắn ngủi.”
Được khuyến khích bởi vị có bản thân đã được tu tập
đang mang thân mạng cuối cùng,
bà lão dòng hạ tiện đã đảnh lễ các bàn chân
của đức Gotama có danh tiếng.
Có con bò cái đã húc chết bà lão dòng hạ tiện ấy đấy,
trong khi bà đứng chắp tay,
đang lễ bái đấng Toàn Giác,
bậc tạo ra ánh sáng ở bóng tối.
bậc có lậu hoặc đã được cạn kiệt, có bụi bặm đã được xa lìa, không còn dục vọng,
đã ngồi cô độc một mình ở khu rừng.”
tôi đã đạt được thần lực của chư Thiên, tôi đi đến và đảnh lễ ngài,
“Thưa bậc anh hùng có đại oai lực,
“Nàng có sắc của vàng, rực sáng, có danh tiếng lớn lao,
được tô điểm nhiều màu sắc,
được tháp tùng bởi đoàn tiên nữ,
đã hạ xuống từ Thiên cung, hỡi nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà đảnh lễ ta?”
“Thưa ngài đại đức, tôi là người nữ dòng hạ tiện
đã được khích lệ bởi ngài, bởi vị anh hùng.
Tôi đã đảnh lễ các bàn chân của bậc A-la-hán
Gotama có danh tiếng.
Tôi đây, sau khi đảnh lễ các bàn chân,
đã từ trần khỏi dòng dõi hạ tiện,
tôi được tái sanh ở Thiên cung tốt đẹp về mọi phương diện,
ở (khu vườn) Nandana.
Một trăm ngàn tiên nữ
đứng tháp tùng.
Trong số họ, tôi là người quý cao, hạng nhất
về sắc đẹp, về danh tiếng, về tuổi thọ.
Thưa ngài, với nhiều việc tốt đẹp đã làm,
có sự nhận biết rõ, có niệm,
bậc hiền trí, có lòng bi mẫn ở thế gian.”
tôi đi đến để đảnh lễ ngài,
Sau khi nói xong điều ấy, người nữ dòng hạ tiện,
có sự biết ơn, có sự nhận biết việc đã làm,
đã đảnh lễ các bàn chân của vị A-la-hán,
rồi đã biến mất ngay tại chỗ ấy.
Nghĩa là
Này bà lão thuộc dòng hạ tiện, hãy đảnh lễ dưới chân của Đức Gotama danh tiếng. Vì thương tưởng chính bà, bậc Ẩn Sĩ tối thượng đã dừng lại. Hãy khởi tâm tịnh tín nơi bậc A-la-hán như thế ấy. Hãy mau chắp tay đảnh lễ, vì mạng sống của bà ngắn ngủi. Được vị đã tu tập tự thân khuyến khích, bậc mang thân cuối cùng, bà lão dòng hạ tiện đảnh lễ dưới chân của Đức Gotama danh tiếng. Một con bò cái húc chết bà lão dòng hạ tiện ấy, khi bà đang đứng chắp tay, lễ bái đấng Toàn Giác, bậc làm ra ánh sáng trong bóng tối. Bậc đã cạn lậu hoặc, lìa bụi trần, không còn dục vọng, ngồi một mình cô độc trong rừng; con đã đạt thần lực chư thiên, đến gần và đảnh lễ ngài, thưa bậc anh hùng có oai lực lớn. Nàng sắc vàng rực sáng, danh tiếng lớn lao, trang điểm nhiều màu sắc; được đoàn tiên nữ tháp tùng, nàng từ thiên cung hạ xuống — nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà đảnh lễ ta? Thưa ngài đại đức, tôi là người nữ dòng hạ tiện, được ngài, bậc anh hùng, khích lệ; tôi đã đảnh lễ dưới chân bậc A-la-hán Đức Gotama danh tiếng. Tôi đây, sau khi đảnh lễ dưới chân ngài, đã qua đời khỏi dòng dõi hạ tiện, được tái sanh vào thiên cung tốt đẹp mọi bề, ở vườn Nandana. Một trăm ngàn tiên nữ đứng tháp tùng; trong số họ, tôi là người cao quý, hạng nhất về sắc đẹp, danh tiếng và tuổi thọ. Thưa ngài, đã làm nhiều việc lành, biết rõ, có chánh niệm; bậc hiền trí bi mẫn trong thế gian. tôi đến để đảnh lễ ngài. Nói xong điều ấy, người nữ dòng hạ tiện, người biết ơn, nhớ việc đã làm, đảnh lễ dưới chân vị A-la-hán, rồi biến mất ngay tại chỗ ấy.
Thiên Cung của Người Nữ Dòng Hạ Tiện.