Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Ni nào đó

Ni nào đó

Aññataratherīgāthā · THIG5.1 · 26 đoạn

Một vị ni không rõ tên kể: 25 năm xuất gia, tâm chưa an dù một khảy móng tay, bị dục luyến ái thiêu đốt, giơ tay khóc lóc; nhờ gặp một vị ni đáng tin giảng về uẩn, xứ, giới, bà ngồi thiền và chứng sáu thắng trí, dứt sạch lậu hoặc.

Điểm thực hành

Khóc lóc 25 năm không bằng một lần gặp đúng thầy, nghe đúng Pháp và ngồi xuống hành trì.

Therīgāthā 5.1 Nhóm Năm Ni nào đó

“Hai mươi lăm năm
kể từ khi tôi đã được xuất gia,
tôi đã không chứng đắc sự an tịnh của tâm
cho dầu chỉ bằng thời gian của một khảy móng tay.
Không đạt được sự an tịnh của ý,
bị đắm nhiễm bởi sự luyến ái ở các dục,
trong khi đưa hai cánh tay lên, khóc lóc,
tôi đã đi vào trú xá.
Tôi đã đi đến gặp vị tỳ khưu ni ấy;
vị ni ấy đối với tôi đã là người đáng tin cậy.
Vị ni ấy đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi
về (năm) uẩn, (mười hai) xứ, (mười tám) giới.
Sau khi lắng nghe Pháp của vị ni ấy,
tôi đã ngồi xuống ở một góc.
Tôi biết được đời sống trong thời quá khứ,
Thiên nhãn đã được trong sạch.
Trí biết được tâm của người khác,
và nhĩ giới đã được trong sạch.
Thần thông cũng đã được tôi chứng ngộ,
sự cạn kiệt của các lậu hoặc đã được tôi đạt đến,
sáu Thắng Trí đã được chứng ngộ,
lời dạy của đức Phật đã được thực hành.”

Nghĩa là

Hai mươi lăm năm kể từ khi tôi xuất gia, dù chỉ bằng một cái khảy móng tay, tôi chưa từng đạt an tịnh trong tâm. Chưa đạt an tịnh trong tâm, bị luyến ái dục lạc làm cho úa tàn, giơ hai tay lên khóc lóc, tôi bước vào trú xứ. Tôi đến gặp vị Tỷ-kheo-ni ấy; vị mà tôi đặt niềm tin. Vị ấy thuyết Pháp cho tôi về năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới. Sau khi nghe Pháp của vị ấy, tôi lui về ngồi một góc để hành thiền. Tôi nhớ được các đời sống quá khứ của mình; thiên nhãn (mắt trời) đã trong sạch. Trí biết tâm người khác, và thiên nhĩ (tai trời) đã trong sạch. Thần thông tôi cũng đã chứng ngộ, đạt tới sự cạn kiệt của lậu hoặc; sáu thắng trí đã được chứng ngộ, lời dạy của Đức Phật đã được thực hành xong.

Một vị trưởng lão ni nào đó đã nói những bài kệ như thế.