Somā
Ma vương chế giễu Somā: đàn bà với 'trí tuệ hai ngón tay' sao đạt được trạng thái của bậc hiền trí. Bà đáp: thân phận nữ thì can gì, khi tâm đã định tĩnh, trí đang vận hành và thấy rõ Pháp. Đây là bài kệ nổi tiếng về sự bình đẳng trong tu tập.
Điểm thực hànhĐừng để nhãn dán của người đời — giới này, tuổi này, xuất thân này — quyết định mình tu được đến đâu; tâm định và trí tuệ mới quyết định.
Therīgāthā 3.8 Nhóm Ba Somā
là khó với tới,
không thể đạt được bởi người nữ
có sự nhận biết nhờ vào hai ngón tay.
Bản thể của người nữ có thể gây ra điều gì đối với chúng tôi,
đối với người đang nhìn thấy rõ Pháp một cách đúng đắn,
khi tâm (của người ấy) đã khéo được định tĩnh,
khi trí đang được vận hành?
Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả các nơi,
khối đống tăm tối (vô minh) đã được phá tan.
Này Ác Nhân, ngươi hãy biết như thế.
Này Tử Thần, ngươi đã bị đánh bại.”
Nghĩa là
(Ma vương nói:) 'Trạng thái mà các bậc hiền trí đạt tới ấy khó với tới lắm; một người nữ với trí tuệ 'hai ngón tay' (chỉ đủ cho việc bếp núc) thì sao đạt nổi.' (Somā đáp:) 'Thân phận nữ thì làm gì được tôi, khi tâm đã định tĩnh vững vàng, khi trí tuệ đang vận hành, với người đang thấy rõ Pháp đúng đắn?' Mọi vui thích vào dục đã bị phá hủy khắp nơi, khối tối tăm của vô minh đã vỡ tan. Này Ác Nhân (Ma vương), hãy biết như thế: Này Tử Thần, ngươi đã thua rồi.
Trưởng lão ni Somā đã nói bài kệ như thế. Nhóm Ba (hết).