Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Sukkā

Sukkā

Sukkātherīgāthā · THIG3.6 · 16 đoạn

Sukkā là vị ni thuyết pháp nổi tiếng ở Vương Xá: người có trí ví Pháp của bà như nước mưa cho lữ hành khát; kẻ mê thì ngồi đờ như say mật mà không đến nghe. Bà đã lìa luyến ái, tâm định tĩnh, mang thân cuối cùng.

Điểm thực hành

Pháp hay đến đâu cũng cần người chịu 'uống': hãy là lữ hành biết quý đám mây mưa, đừng là người ngồi đờ giữa ban tiệc Pháp.

Therīgāthā 3.6 Nhóm Ba Sukkā

“Những người dân này ở Rājagaha đã làm gì?
Họ ngồi yên như là đã uống (say) mật ong,
họ không đi đến vị ni Sukkā
đang thuyết giảng về Giáo Pháp của đức Phật.
Và Giáo Pháp ấy là không thể cưỡng lại,
không bị trộn lẫn, có dưỡng chất.
Tôi nghĩ rằng những người có trí tuệ uống (Giáo Pháp ấy)
tựa như những người lữ hành uống (nước từ) đám mây mưa.
Với các pháp (siêu thế) trong sạch,
có sự luyến ái đã được xa lìa, được định tĩnh,
Sukkā mang thân mạng cuối cùng,
sau khi chiến thắng Ma Vương cùng với đạo quân binh.”

Nghĩa là

Dân thành Vương Xá này làm sao vậy? Họ ngồi đờ ra như say mật, không đến nghe ni Sukkā đang thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật. Pháp ấy không thể cưỡng lại, tinh khiết, giàu dưỡng chất. Tôi nghĩ người có trí tuệ sẽ 'uống' Pháp ấy như lữ hành khát nước đón đám mây mưa. Sukkā, với các pháp trong sạch, đã lìa luyến ái, tâm định tĩnh, mang thân cuối cùng, sau khi thắng Ma vương cùng đội quân của nó.

Trưởng lão ni Sukkā đã nói bài kệ như thế.