Sāmā
Sāmātherīgāthā · THIG2.10 · 15 đoạn
Sāmā kể: bốn, năm lần bà bỏ trú xứ ra đi vì tâm chưa an, chưa làm chủ được; nay là đêm thứ tám kể từ khi khát ái bị nhổ sạch — bà an trú trong sự không buông lung và hoàn thành lời Phật dạy.
Điểm thực hànhTâm chưa an thì đừng vội bỏ chỗ này chạy chỗ khác: an hay không là ở tâm, không phải ở trú xứ.
Therīgāthā 2.10 Nhóm Hai Sāmā
“Không đạt được sự an tịnh của ý,
không làm chủ được việc kiểm soát ở tâm,
tôi đã đi ra khỏi trú xá
bốn lần, năm lần.
Đối với tôi đây là đêm thứ tám,
kể từ lúc ấy tham ái đã được xóa sạch.
Do nhiều hiện tượng khổ đau,
tôi đã thích thú ở sự không xao lãng;
sự cạn kiệt của tham ái đã được tôi thành tựu,
lời dạy của đức Phật đã được tôi thực hành.”
không làm chủ được việc kiểm soát ở tâm,
tôi đã đi ra khỏi trú xá
bốn lần, năm lần.
Đối với tôi đây là đêm thứ tám,
kể từ lúc ấy tham ái đã được xóa sạch.
Do nhiều hiện tượng khổ đau,
tôi đã thích thú ở sự không xao lãng;
sự cạn kiệt của tham ái đã được tôi thành tựu,
lời dạy của đức Phật đã được tôi thực hành.”
Nghĩa là
Bốn lần, năm lần, tôi đã bỏ trú xứ ra đi; chưa đạt được sự an tịnh trong tâm, chưa làm chủ được tâm mình. Nay là đêm thứ tám của tôi, kể từ khi khát ái bị nhổ sạch. Trải qua nhiều điều khổ đau, tôi vui trong sự không buông lung; tôi đã đạt tới sự cạn kiệt của khát ái, lời dạy của Đức Phật đã được thực hành xong.
Trưởng lão ni Sāmā đã nói bài kệ như thế. Nhóm Hai (hết).