Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Puṇṇā

Puṇṇā

Puṇṇātherīgāthā · THIG12.1 · 71 đoạn

Puṇṇā (Puṇṇikā), cô gái nô lệ đội nước, đối đáp với một vị Bà-la-môn đang tắm sông rửa tội trong giá lạnh: nếu nước rửa được nghiệp ác, thì ếch, rùa, cá sấu, và cả những kẻ giết người tắm xong đều được lên trời; và nếu sông cuốn đi tội, nó cũng cuốn đi phước. Muốn hết khổ thì đừng làm việc ác, hãy quy y Tam bảo và thọ trì giới. Vị Bà-la-môn tỉnh ngộ, xin quy y, và tuyên bố: trước đây ông chỉ là Bà-la-môn theo dòng họ, hôm nay mới là Bà-la-môn thật sự, người đã 'tắm' xong — trong Pháp.

Điểm thực hành

Không nghi lễ nào rửa được nghiệp ác thay cho việc ngừng làm ác: sợ khổ thì đừng tạo nhân khổ; quy y Tam bảo và giữ giới — đó mới là 'tắm' thật.

Therīgāthā 12.1 Nhóm Mười Sáu Puṇṇā

“‘Tôi đã đội nước, vào lúc trời lạnh
tôi đã thường xuyên lội xuống nước.
Tôi bị sợ hãi vì nỗi lo về hình phạt của những người chủ,
bị khổ sở vì nỗi lo về sự thô tháo của lời nói (la mắng).
Này người Bà-la-môn, ông sợ hãi điều gì
khiến ông đã thường xuyên lội xuống nước?
Với các bộ phận của cơ thể đang run rẩy,
ông biết sự lạnh là kinh khủng.’
‘Này cô Puṇṇikā quý mến, quả nhiên trong khi cô biết
lại còn chất vấn ta
là người đang thực hiện việc tốt
và đang cản ngăn điều ác đã làm.
Và người nào già cả hay còn trẻ
mà thực hiện việc làm ác,
người ấy nhờ vào việc tắm gội bằng nước
cũng được thoát khỏi nghiệp ác.’
‘Ai đã nói cho ông điều này,
kẻ không biết nói cho kẻ không biết,
cái gọi là nhờ vào việc tắm gội bằng nước
mà được thoát khỏi nghiệp ác?
(Nếu vậy) chắc hẳn
tất cả các con ếch, các con rùa,
các con ba ba, các con cá sấu,
và các loài thủy tộc khác đều sẽ đi đến cõi Trời.
Những kẻ giết cừu, những kẻ giết heo,
những ngư phủ, những người bẫy thú,
những kẻ trộm cướp, những người đao phủ,
và những kẻ khác có việc làm ác,
những người ấy nhờ vào việc tắm gội bằng nước
cũng được thoát khỏi nghiệp ác.
Nếu những con sông này đã mang đi
việc ác đã được ông làm trước đây,
chúng cũng có thể mang đi những phước thiện,
vì thế ông không có gì.
Này người Bà-la-môn, điều nào khiến ông sợ hãi
rồi đã thường xuyên lội xuống nước,
này người Bà-la-môn, ông chớ làm chính cái điều ấy,
chớ để cái lạnh hủy hoại thân thể của ông.’
‘Này cô gái quý mến, cô đã đưa tôi, kẻ đã thực hành đạo lộ sai trái,
vào con đường thánh thiện
khỏi việc tắm gội bằng nước,
tôi biếu cô tấm vải choàng này.’
‘Hãy để tấm vải choảng cho chính ông,
tôi không thích tấm vải choàng.
Nếu ông sợ khổ,
nếu khổ không được ông ưa thích,
ông chớ thực hiện việc làm ác,
lộ liễu hay khuất lấp.
Và nếu ông sẽ thực hiện hoặc đang thực hiện
việc làm ác,
đối với ông, sự thoát khỏi khổ đau là không có,
cho dầu ông đang cố tình chạy trốn.
Nếu ông sợ khổ,
nếu khổ không được ông ưa thích,
ông hãy đi đến nương tựa vào đức Phật,
Giáo Pháp và Hội Chúng của những vị như thế ấy,
hãy thọ trì các giới;
việc ấy sẽ đem lại lợi ích cho ông.’
‘Tôi đi đến nương tựa vào đức Phật,
Giáo Pháp và Hội Chúng của những vị như thế ấy,
tôi thọ trì các giới;
việc ấy sẽ đem lại lợi ích cho tôi.
Trước đây, tôi đã là thân quyến của Phạm Thiên.
Hôm nay, tôi là vị Bà-la-môn thật sự.
Có ba Minh, đã đạt được sự hiểu biết,
và có các sự tốt lành, tôi là người đã hoàn tất việc tắm.’”
Trưởng lão ni Puṇṇā đã nói bài kệ như thế.

Nghĩa là

Tôi là người đội nước; trời lạnh tôi vẫn luôn lội xuống nước. Vì sợ hình phạt của những người chủ, khổ sở vì sợ bị la mắng. Này ông Bà-la-môn, ông sợ điều gì mà luôn lội xuống nước? Người run rẩy hết cả, ông biết cái lạnh là khủng khiếp. (Ông đáp:) 'Này cô Puṇṇikā quý mến, cô biết rồi mà còn chất vấn ta — người đang làm việc tốt và ngăn chặn điều ác đã làm.' Ai già cả hay còn trẻ mà làm việc ác, nhờ tắm gội bằng nước cũng thoát khỏi nghiệp ác. (Cô đáp:) 'Ai nói cho ông điều này — kẻ không biết nói cho kẻ không biết — rằng nhờ tắm gội bằng nước mà thoát khỏi nghiệp ác? Nếu vậy, chắc hẳn tất cả ếch, rùa, ba ba, cá sấu, và các loài sống dưới nước khác đều được lên cõi trời. Kẻ giết cừu, giết heo, ngư phủ, người bẫy thú, trộm cướp, đao phủ, và những kẻ làm ác khác, nhờ tắm gội bằng nước cũng thoát khỏi nghiệp ác. Nếu sông này cuốn đi việc ác ông đã làm trước đây, chúng cũng cuốn đi những phước thiện của ông, thì ông chẳng còn gì. Này ông Bà-la-môn, điều khiến ông sợ hãi mà luôn lội xuống nước — này ông Bà-la-môn, đừng làm chính điều ấy; đừng để cái lạnh hủy hoại thân thể ông. (Ông nói:) 'Này cô gái quý mến, cô đã đưa tôi — kẻ đã đi đường sai — vào con đường thánh thiện, thoát khỏi việc tắm gội bằng nước; tôi biếu cô tấm vải choàng này.' 'Hãy giữ tấm vải choàng cho chính ông, tôi không muốn tấm vải choàng. Nếu ông sợ khổ, nếu khổ không được ông ưa thích, thì đừng làm việc ác, dù công khai hay lén lút. Nếu ông sẽ làm hay đang làm việc ác, ông sẽ không thoát khỏi khổ đau, dù có cố chạy trốn. Nếu ông sợ khổ, nếu khổ không được ông ưa thích, hãy nương tựa vào Đức Phật, Giáo Pháp và Hội Chúng của những bậc như thế; hãy thọ trì các giới; điều ấy sẽ mang lại lợi ích cho ông.' 'Tôi nương tựa vào Đức Phật, Giáo Pháp và Hội Chúng của những bậc như thế; tôi thọ trì các giới; điều ấy sẽ mang lại lợi ích cho tôi. Trước đây tôi chỉ là Bà-la-môn theo dòng họ. Hôm nay tôi là Bà-la-môn thật sự. Có ba Minh, đạt được sự hiểu biết, tôi là người đã tắm xong — tắm trong Pháp. Trưởng lão ni Puṇṇā đã nói những lời như thế.

Nhóm Mười Sáu (hết).