Ký sự về 10.000 vị Tỷ-kheo-ni
Mười ngàn Tỷ-kheo-ni do Yasodharā dẫn đầu cùng kể: vào thời đức Phật Dīpaṅkara, các bà đến dự buổi công bố về Sumedha và Sumittā và nguyện trong cuộc gặp gỡ đời sau sẽ là vợ của ngài, vì từ lâu các bà đã buông bỏ tất cả — bố thí, trì giới, hành thiền và mọi hưởng thụ. Qua nhiều kiếp làm phước và hưởng quyền thế, đến kiếp cuối các bà sinh trong nhiều gia tộc ở thành của dòng Sakya, được lợi lộc và danh vọng cao nhất, rồi xuất gia và chưa đầy nửa tháng tất cả đều đạt giải thoát.
Điểm thực hànhHãy tập buông bỏ đều đặn và lâu dài — của cải, sự hưởng thụ và cả những điều mình ao ước — để tâm nhẹ dần theo thời gian.
Trưởng Lão Ni Ký Sự Phẩm Kuṇḍalakesī Ký sự về mười ngàn Tỷ-kheo-ni do Yasodharā dẫn đầu
Vào thuở bốn a-tăng-kỳ
tên là Dīpaṅkara
vị Lãnh Đạo Thế Gian tên là Dīpaṅkara đã hiện khởi.
Đấng Đại Hùng, bậc Hướng Đạo Dīpaṅkara
Dīpaṅkara đã chú nguyện
cho Sumedha và Sumittā
có trạng thái hạnh phúc và khổ đau tương tợ như nhau.
Trong lúc nhìn thấy (thế gian) cùng với chư Thiên
và trong lúc đi đó đây ở thế gian) luôn cả cõi trời,
vào dịp tuyên dương của hai người ấy
chúng con đã đi đến nơi tụ hội
xin ngài hãy là chồng của tất cả chúng tôi.
“Trong lần tụ hội ở ngày vị lai,
Hết thảy tất cả sẽ là những người vợ
những người vợ vui vẻ, có lời nói đáng yêu của ngài.”
tất cả chúng con có bố thí với trì giới,
và tham thiền đã khéo được tu tập.
Và mọi thứ thuộc về chúng con
đã được buông bỏ từ lâu.
hương thơm, vật thoa, tràng hoa,
đèn, vật làm bằng châu báu,
bất cứ điều gì đã được ao ước
tất cả đã được buông bỏ.
và luôn cả nghiệp nào khác đã được thực hiện
cũng như sự thụ hưởng thuộc về nhân loại,
mọi thứ thuộc về chúng con
đã được buông bỏ từ lâu rồi.
Trong khi luân hồi nhiều kiếp sống,
chúng con đã làm được nhiều phước báu.
Chúng con đã thọ hưởng quyền thế
và đã luân hồi cõi này cõi khác.
Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng
ở trong cung của người con trai dòng Sakya,
chúng con đã được sanh ra trong nhiều gia tộc khác nhau,
là những mỹ nhân có ái dục và sắc đẹp.
Chúng con đã đạt đến danh vọng cùng với lợi lộc tột đỉnh,
được tôn vinh, được tất cả tôn trọng,
các lợi lộc về cơm ăn nước uống.
luôn luôn được cung cấp
Sau khi từ bỏ gia đình,
chúng con đã xuất gia vào đời sống không gia đình.
Khi chưa đạt đến nửa tháng,
tất cả chúng con đã đạt được Niết Bàn.
mọi thứ lợi lộc về cơm ăn nước uống,
y phục và chỗ nằm ngồi.
Nhiều người đem lại mọi thứ lợi lộc về cơm ăn nước uống, y phục và chỗ nằm ngồi.
Chúng con luôn luôn được tôn kính cúng dường.
Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là những con voi cái (đã được cởi trói),
chúng con sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy của đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được chúng con đắc chứng;
chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
và một trăm ngàn kiếp, Từ bốn a-tăng-kỳ trước, tên là Dīpaṅkara, vị lãnh đạo thế gian, đã xuất hiện. Đấng Đại Hùng Dīpaṅkara, người dẫn đường, đã tiên đoán rằng, Sumedha và Sumittā, sẽ cùng nhau trong hạnh phúc và khổ đau như nhau. Khi Ngài thấy thế gian cùng với chư thiên, và khi Ngài đi khắp thế gian cùng cõi trời, vào dịp công bố về hai người ấy, chúng con đã đến nơi tụ hội, xin ngài hãy là chồng của tất cả chúng con. “Trong cuộc gặp gỡ ở đời sau, tất cả chúng con sẽ là vợ của ngài, những người vợ dễ thương, nói lời đáng yêu.” Bố thí và giữ giới, tất cả chúng con đều có, và việc hành thiền đã được tu tập khéo. Mọi thứ của chúng con, từ lâu, đã được buông bỏ từ lâu, bạch đấng Đại Hiền Trí. Hương thơm, vật thoa, tràng hoa, đèn và vật bằng châu báu, bất cứ điều gì đã ao ước, tất cả đều đã buông bỏ, bạch đấng Đại Hiền Trí. Và bất cứ nghiệp nào khác đã làm, cùng mọi hưởng thụ của con người, mọi thứ của chúng con, đã được buông bỏ từ lâu rồi, bạch đấng Đại Hiền Trí. Luân hồi qua nhiều kiếp sống, chúng con đã làm nhiều phước. Chúng con đã hưởng quyền thế, và luân hồi từ cõi này sang cõi khác. Khi đến kiếp sống cuối cùng, trong cung của người con dòng Sakya, chúng con sinh ra trong nhiều gia tộc khác nhau, là những mỹ nhân xinh đẹp như tiên nữ. Chúng con đạt danh vọng và lợi lộc cao nhất, được tôn vinh, được mọi người kính trọng, lợi lộc về cơm ăn, nước uống. luôn luôn được cung cấp, Sau khi bỏ nhà, chúng con xuất gia sống đời không nhà. Chưa đầy nửa tháng, tất cả chúng con đã đạt Niết-bàn. Mọi lợi lộc về cơm ăn, nước uống, y phục và chỗ nằm ngồi, mọi vật cần dùng đều tìm đến chúng con. Chúng con luôn được kính trọng và cúng dường. Phiền não của chúng con đã bị đốt sạch, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi cái đã đứt dây trói, chúng con sống không còn ô nhiễm trong tâm. Thật tốt đẹp, chúng con đã thành tựu trọn vẹn, chúng con đã đạt ba minh, ngay trước mặt đức Phật cao nhất, chúng con đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã chứng đạt; chúng con đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Mười ngàn Tỷ-kheo-ni, đứng đầu là Yasodharā, đã nói những bài kệ này như vậy ngay trước mặt đức Thế Tôn. Ký sự về mười ngàn Tỷ-kheo-ni do Yasodharā dẫn đầu là phần thứ chín.