Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về Yasodharā

Ký sự về Yasodharā

Yasodharātherīapadāna · THI-AP28 · 393 đoạn

Ở tuổi bảy mươi tám, trưởng lão ni Yasodharā — nguyên là vương phi của Bồ-tát — báo trước rằng thọ hành của bà sẽ chấm dứt ngay trong ngày, đến đảnh lễ đức Phật để sám hối và xin phép nhập diệt. Theo lời đức Phật, bà thị hiện thần thông lớn lao: hóa thân chim khổng lồ bao trùm vũ trụ, che phủ một ngàn thế giới bằng đóa sen, rồi kể lại công hạnh vô lượng kiếp của mình — từ thời Phật Dīpaṅkara, khi là Sumittā bà đã dâng năm trong tám nắm hoa sen cho ẩn sĩ Sumedha — và sau khi xuất gia cùng một ngàn người hầu cận, bà chứng đắc các thắng trí chỉ trong nửa tháng.

Điểm thực hành

Học theo trưởng lão ni Yasodharā: sống theo Pháp cho khéo, đừng làm điều xấu ác — vì người sống theo Pháp sẽ nghỉ ngơi an lạc ở đời này và đời sau.

Trưởng Lão Ni Ký Sự Phẩm Kuṇḍalakesā Ký sự về trưởng lão ni Yasodharā

Vào một thuở nọ,
ở thành Rājagaha đáng yêu, trù phú.
tại một sườn núi cao quý
đấng Lãnh Đạo nhân loại đang ngự
ở trong thành phố ấy,
Khi đang cư ngụ tại trú xứ đáng yêu của các tỳ khưu ni
vị tỳ khưu ni Yasodharā
đã có suy nghĩ như vầy khởi đến
đại vương Suddhodana,
và bà Pajāpatī Gotamī.
Cùng các vị đại trưởng lão đã đạt thắng trí,
và các trưởng lão ni có đại thần lực,
các vị ấy đã ngự đến nơi an tịnh
không còn lậu hoặc, như là tim của cây đèn hết nhiên liệu.
ngay trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian còn hiện tiền.”
Và luôn cả ta nữa cũng sẽ đi đến vị thế an toàn
vị ni đã suy nghĩ như thế.
Trong khi xem xét tuổi thọ của mình,
Sau khi xem xét thọ hành sẽ đi đến sự hoại diệt
trong chính ngày hôm ấy,
vị ni đã cầm lấy bình bát và y
rồi đã rời khỏi chốn tịnh cư của mình.
đã dẫn đầu một trăm ngàn vị tỳ khưu ni
một trăm ngàn vị tỳ khưu ni
Vị ni có đại thần lực có đại trí tuệ ấy
đi đến bậc Toàn Giác.
Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác,
bậc Đạo Sư là vị có dấu hiệu bánh xe:
vị ni ấy đã ngồi xuống ở một bên
và đã nói lời nói này
“Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã bảy mươi tám tuổi.
Giai đoạn cuối cùng của tuổi tác đang tiến đến.
Con đã đạt đến ngay ở sườn dốc,
con xin thưa rõ.
Sự tiêu hoại của con đã chín muồi,
mạng sống của con còn chút ít.
Rời bỏ Ngài, con sẽ ra đi.
Sự nương nhờ của bản thân đã được con thực hiện.
Chính ở thời điểm cuối cùng,
sự chết chận đứng tuổi thọ.
Bạch đấng Đại Hùng, hôm nay vào ban đêm
con sẽ thành tựu Niết Bàn.
(Niết Bàn) là nơi không có sự sanh, sự già, sự bệnh
và sự chết.
nơi nào khi đã đi đến là không còn được nhìn thấy
thì con đi đến nơi ấy.
Bạch đấng Hiền Trí, cho đến nhóm người của bậc Đạo Sư
ngồi chung ở nơi đây
(nếu) nhận biết lỗi lầm (nào của tôi),
xin quý vị hãy tha thứ ở trước mặt.
Và sau khi đã xoay vần trong vòng luân hồi,
nếu có điều sai trái của con đối với Ngài,
bạch đấng Đại Hùng con xin thưa rõ,
xin Ngài hãy tha thứ lỗi lầm cho con.”
Sau khi lắng nghe lời nói của vị ni ấy,
đấng Hiền Trí Vương đã nói điều này:
“Ta sẽ nói điều gì hơn về nàng
là người đang đi đến Niết Bàn?
Và nàng cũng nên thị hiện thần thông
cho các vị hành theo Giáo Pháp của Ta được thấy.
cho tất cả các chúng.”
Và hãy chặt đứt sự nghi ngờ về Giáo Pháp
Sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí ấy,
vị tỳ khưu ni Yasodharā ấy
đã đảnh lễ đấng Hiền Trí Vương ấy
và đã nói lời nói này:
“Bạch đấng Anh Hùng, con là Yasodharā,
ở tại gia là người vợ của Ngài.
Được sanh ra trong gia tộc Sakya,
con đã duy trì phận sự của người nữ.
trong số một trăm chín mươi sáu ngàn phụ nữ
chín mươi sáu ngàn phụ nữ
ở nhà của Ngài,
con là người đứng đầu, là người chủ quản tất cả.
Là người có được sắc đẹp, tánh tình, và đức hạnh,
ở vào tuổi thanh xuân, có lời nói đáng yêu,
tất cả chư Thiên cũng như loài người
đều quý trọng con.
Con đứng đầu một ngàn thiếu nữ
ở trong cung của người con trai dòng Sakya.
Các cô ấy cùng vui buồn giống nhau
tợ như chư Thiên ở (vườn hoa) Nandana.
Con đã vượt lên trên lãnh vực dục tình,
được khẳng định về mặt thể hình,
không có người tương đương về sắc đẹp
ngoại trừ đấng Lãnh Đạo Thế Gian.”
Sau khi đảnh lễ đấng Toàn Giác,
đã thị hiện
vô số thần thông.
đã thị hiện vô số thần thông.
(Yasodharā đã thị hiện) cơ thể tương đương với bầu vũ trụ,
đầu là (đảo) Kuru ở về phía bắc,
hai cánh là hai hòn đảo,
thân mình là đảo Jambu.
Và đuôi công là cái hồ ở phía nam
nhưng các cánh chim là các cành lá khác nhau,
mặt trăng và mặt trời là mắt,
núi Meru là chóp đỉnh.
Ngọn núi của bầu vũ trụ là mỏ chim.
Trong lúc phe phẩy cây Jambu cùng với cội rễ (làm cây quạt),
vị ni đã đi đến
và đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế Gian.
Tương tợ y như thế, vị ni đã thị hiện hình dáng con voi, con ngựa,
ngọn núi, và biển cả,
rồi mặt trăng, mặt trời, núi Meru,
và vóc dáng của vị trời Sakka.
“Bạch đấng Anh Hùng, bạch đấng Hữu Nhãn, con là Yasodharā
đảnh lễ ở bàn chân (Ngài).
Con đã che khuất một ngàn thế giới
bằng đóa sen nở rộ.”
Và sau khi hóa hiện ra vóc dáng của đấng Brahma,
vị ni đã thuyết giảng Giáo Pháp về không tánh.
“Bạch đấng Anh Hùng, bạch đấng Hữu Nhãn, con là Yasodharā
xin đảnh lễ ở bàn chân (Ngài).
con đã có năng lực về các loại thần thông
và thiên nhĩ giới,
về trí biết tâm của người khác.
Bạch đấng Đại Hiền Trí,
Con biết được đời sống trước đây,
thiên nhãn được thanh tịnh,
tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt,
giờ đây không còn tái sanh nữa.
trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ,
và tương tợ y như thế về phép biện giải
Bạch đấng Đại Hùng, trí của con
là được thành tựu trong sự hiện diện của Ngài.
Sự gặp gỡ đối với chư Phật là các đấng Lãnh Đạo Thế Gian
đã được Ngài nhìn thấy rõ.
Bạch đấng Đại Hiền Trí, có nhiều hành động hướng thượng của con
là nhằm mục đích về Ngài.
thiện nghiệp trước đây của con.
Bạch đấng Hiền Trí, xin Ngài nhớ lại
Bạch đấng Đại Hùng,
phước báu đã được con tích lũy là nhằm mục đích về Ngài.
sau khi đã tránh xa những nơi không thích hợp
và đã ngăn trừ điều không giới hạnh,
Bạch đấng Đại Hùng,
mạng sống đã được con hy sinh là nhằm mục đích về Ngài.
nhiều ngàn koṭi lần.
Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí con nhằm mục đích làm vợ (kẻ khác)
Con không có bất bình về điều ấy
là nhằm mục đích về Ngài.
nhiều ngàn koṭi lần.
Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí con vì sự hỗ trợ (kẻ khác)
Con không có bất bình về điều ấy
là nhằm mục đích về Ngài.
nhiều ngàn koṭi lần.
Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí con nhằm mục đích vật thực (cho kẻ khác)
Con không có bất bình về điều ấy
là nhằm mục đích về Ngài.
nhiều ngàn koṭi
Con đã từ bỏ nhiều ngàn koṭi mạng sống.
‘Ta sẽ thực hiện sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi.’
Con từ bỏ mạng sống của con
các đồ trang sức được dùng cho cơ thể,
nhiều vải vóc các loại,
con không cất giấu
các vật dụng của phụ nữ là nhằm mục đích về Ngài.
Con đã dứt bỏ tài sản, lúa gạo,
các làng, và các phố chợ.
Bạch đấng Đại Hiền Trí, các ruộng vườn, những người con trai, và con gái
là đã được dứt bỏ.
những con voi, ngựa, trâu bò,
luôn cả các nữ tỳ và tớ gái
Bạch đấng Đại Hùng,
đã được dứt bỏ là nhằm mục đích về Ngài.
Về việc Ngài bảo con rằng:
‘Ta sẽ cho vật thí đến người hành khất,’
con không nhìn thấy sự bất bình của con
trong khi Ngài bố thí vật thí tối thượng.
nhiều khổ đau khác loại
ở nhiều hình thức trong sự luân hồi
Bạch đấng Đại Hùng
không thể đếm được,
đạt được sung sướng con không vui thích
và không có tâm bực bội trong những khổ đau,
con được quân bình trong mọi trường hợp
là nhằm mục đích về Ngài.
Theo lộ trình mà bậc Toàn Giác (quá khứ)
đã khẳng định về pháp (giải thoát),
sau khi trải qua an lạc và khổ đau.
thì đấng Đại Hiền Trí đã đạt đến sự Giác Ngộ
Bạch đấng Phạm Thiên, bậc Toàn Giác,
đấng Lãnh Đạo Thế Gian Gotama,
với các đấng Bảo Hộ Thế Gian khác.
Ngài với con đã có nhiều lần gặp gỡ
Bạch đấng Đại Hiền Trí, nhiều hành động hướng thượng của con
là nhằm mục đích về Ngài.
trong lúc Ngài tầm cầu Phật Pháp.”
Con là nữ tỳ của Ngài
và một trăm ngàn kiếp,
Vào thuở bốn a-tăng-kỳ
bậc Đại Anh Hùng, vị Lãnh Đạo Thế Gian Dīpaṅkara
đã hiện khởi.
những người ở khu vực vùng biên địa
Sau khi đã thỉnh mời đức Như Lai,
con đường đi đến của Ngài
với tâm hoan hỷ.
Vào thời điểm ấy, người ấy đã là
vị Bà-la-môn tên Sumedha,
và đã sửa soạn con đường
của đấng Toàn Tri đang đi đến.
Vào thời điểm ấy, con đã là
người thiếu nữ xuất thân Bà-la-môn
tên Sumittā.
Con đã đi đến cuộc tụ hội.
Con đã cầm tám nắm hoa sen
nhằm mục đích cúng dường đến bậc Đạo Sư.
ở giữa đám người.
Con đã nhìn thấy vị ẩn sĩ được nổi bậc
Sau khi nhìn thấy con người đang ngồi khoác áo vỏ cây
vô cùng đáng yêu quyến rũ
khi ấy con đã nghĩ rằng:
‘Mạng sống của ta là có kết quả.’
Khi ấy, con đã nhìn thấy sự nỗ lực ấy của vị ẩn sĩ
là có được kết quả.
Do nghiệp quá khứ,
tâm của con cũng đã tịnh tín vào đấng Toàn Giác.
Con đã có tâm tịnh tín hơn nữa
đối với vị ẩn sĩ có tâm ý hướng thượng.
(Con đã nói rằng): ‘Này vị ẩn sĩ, tôi không nhìn thấy vật nào khác nên được dâng cúng,
tôi cho ông các đóa hoa.
Này vị ẩn sĩ, hãy là của ông năm nắm,
hãy là của tôi ba nắm.
Này vị ẩn sĩ, như thế sự thành tựu hãy là bằng nhau
đối với mục đích giác ngộ của Ngài.’

Nghĩa là

Vào một thời nọ, ở nơi đáng yêu, tại thành Rājagaha trù phú, trên một sườn núi cao quý, đấng Lãnh Đạo của loài người đang cư ngụ. Đang ở trong thành phố ấy, tại trú xứ đáng yêu của các Tỷ-kheo-ni, Tỷ-kheo-ni Yasodharā đã có suy nghĩ này khởi lên: Đại vương Suddhodana và bà Pajāpatī Gotamī, cùng các vị đại trưởng lão đã chứng thắng trí, và các trưởng lão ni có thần lực lớn, các vị ấy đã đến nơi an tịnh, không còn lậu hoặc, như tim đèn hết dầu. Ngay khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian còn hiện tiền, ta cũng sẽ đi đến trạng thái an ổn ấy.” Nghĩ rằng “ta sẽ ra đi”, bà suy nghĩ như thế, đang xem xét tuổi thọ của mình. Thấy thọ hành sẽ hoại diệt ngay trong chính ngày hôm ấy, Bà cầm lấy bình bát và y, rồi rời khỏi trú xứ của mình, được các Tỷ-kheo-ni đi trước hộ tống, bà cùng đi với hàng trăm, hàng ngàn vị ấy. Bà có thần lực lớn, trí tuệ lớn, đến gặp đấng Toàn Giác; đảnh lễ đấng Toàn Giác rồi, trước bậc Đạo Sư có dấu bánh xe ở bàn chân, bà ngồi xuống một bên và nói lời này. “Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã bảy mươi tám tuổi. Giai đoạn cuối của đời con đang diễn ra. Con đã đến tại Pabbhāra, con xin thưa rõ, bạch đấng Đại Hiền Trí. Tuổi thọ của con đã chín muồi, mạng sống con còn rất ít. Rời bỏ Ngài, con sẽ ra đi; con đã tự tạo chỗ nương nhờ cho chính mình. Chúng con đang ở thời điểm cuối cùng, cái chết chặn đứng tuổi thọ. Bạch đấng Đại Hùng, đêm nay con sẽ đạt đến Niết-bàn. Nơi không có sinh, già, bệnh và chết, bạch đấng Hiền Trí; thành phố không già không chết ấy, con sẽ đi đến, trạng thái không còn tạo tác. Bao nhiêu hội chúng đang ngồi quanh bậc Đạo Sư ở đây — nếu con vô ý có lỗi lầm, xin hãy tha thứ cho con ngay trước mặt, bạch đấng Hiền Trí. Trong vòng luân hồi đã qua, nếu con có điều gì sai trái đối với Ngài, bạch đấng Đại Hùng, con xin thưa rõ: xin Ngài tha thứ lỗi lầm cho con.” Nghe lời của bà rồi, đấng vua của các bậc hiền trí nói điều này: “Ta còn nói gì thêm được với nàng, người đang đi đến Niết-bàn? Nàng hãy thị hiện thần thông nữa, cho những người sống theo giáo pháp của Ta, cho tất cả hội chúng, hãy cắt đứt mọi nghi ngờ của họ.” Nghe lời của bậc Hiền Trí ấy rồi, Tỷ-kheo-ni Yasodharā ấy đảnh lễ đấng vua của các bậc hiền trí ấy và nói lời này: “Bạch đấng Anh Hùng, con là Yasodharā, trong đời tại gia là vợ của Ngài. Sinh ra trong gia tộc Sakya, con đã trụ trong thân phận người nữ. Trong số một trăm ngàn phụ nữ, và chín mươi sáu ngàn người nữa, ở trong nhà của Ngài, bạch đấng Anh Hùng, con là người đứng đầu, chủ quản tất cả. Có sắc đẹp, phẩm hạnh và đức tính tốt, đang tuổi thanh xuân, lời nói đáng yêu, mọi người đều tôn trọng con, như chư trời tôn trọng nhau. Con đứng đầu một trăm ngàn thiếu nữ trong cung của người con dòng Sakya. Các cô cùng chia sẻ vui buồn với nhau, như chư trời ở vườn Nandana. Con đã vượt qua cõi dục, trụ vào sắc thân đã thành tựu, không ai sánh bằng con về sắc đẹp, chỉ trừ đấng Lãnh Đạo Thế Gian.” Sau khi đảnh lễ đấng Toàn Giác, bà thị hiện thần thông cho bậc Đạo Sư; nhiều thần thông, đủ mọi hình thức, bà đã thị hiện những thần thông lớn lao. Thân hình bằng cả bầu vũ trụ, đầu là đảo Kuru ở phía bắc, hai cánh là hai hòn đảo, thân mình là đảo Jambu. Đuôi là chiếc hồ ở phía nam, các cánh là những cành nhánh đủ loại, mặt trăng và mặt trời là đôi mắt, núi Meru là chóp đỉnh. Núi vòng vũ trụ là chiếc mỏ, cây Jambu cùng gốc rễ làm chiếc quạt phẩy, bà bay đến gần và đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế Gian. Cũng vậy, bà thị hiện hình con voi và con ngựa, ngọn núi và biển cả nữa, mặt trăng, mặt trời, núi Meru, và cả hình dáng của trời Sakka. “Bạch đấng Anh Hùng, con là Yasodharā, con đảnh lễ dưới chân đấng Hữu Nhãn.” Một ngàn thế giới, con đã che phủ bằng đóa sen nở rộ. Hóa hiện hình dáng của đấng Phạm Thiên, bà thuyết giảng Pháp về tính không; “Bạch đấng Anh Hùng, con là Yasodharā, con đảnh lễ dưới chân đấng Hữu Nhãn. Con có năng lực về các thần thông, và về thiên nhĩ, về trí biết tâm người khác, bạch đấng Đại Hiền Trí, con làm chủ được. Con biết các đời sống trước đây, thiên nhãn đã thanh tịnh, mọi lậu hoặc đã cạn sạch, giờ đây không còn tái sinh nữa. Trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và cũng vậy về phép biện giải, bạch đấng Đại Hùng, trí ấy của con đã sinh khởi trước mặt Ngài. Việc con gặp gỡ các đấng Lãnh Đạo Thế Gian thời xưa đã được Ngài chỉ rõ. Công hạnh lớn lao của con, bạch đấng Đại Hiền Trí, đều là vì Ngài. Việc làm tốt đẹp con đã làm trước đây — bạch đấng Hiền Trí, xin Ngài nhớ lại; bạch đấng Đại Hùng, phước báu con đã tích lũy đều là vì Ngài. Tránh xa những nơi chốn không thích hợp, ngăn trừ những hành vi sai trái, bạch đấng Đại Hùng, mạng sống con đã hy sinh đều là vì Ngài. Nhiều ngàn koṭi lần, bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã cho con đi làm vợ người khác; con không hề bất bình về điều ấy, vì tất cả là vì Ngài, bạch đấng Đại Hiền Trí. Nhiều ngàn koṭi lần, bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã cho con đi để giúp đỡ người khác; con không hề bất bình về điều ấy, vì tất cả là vì Ngài, bạch đấng Đại Hiền Trí. Nhiều ngàn koṭi lần, bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã cho con đi làm vật thực cho người khác; con không hề bất bình về điều ấy, vì tất cả là vì Ngài, bạch đấng Đại Hiền Trí. Nhiều ngàn koṭi mạng sống con đã từ bỏ; nghĩ rằng “họ sẽ làm được sự giải thoát khỏi sợ hãi”, con cho đi mạng sống của mình. Đồ trang sức trên thân, nhiều vải vóc đủ loại, đồ trang điểm của phụ nữ, con không cất giấu gì, vì tất cả là vì Ngài, bạch đấng Đại Hiền Trí. Con đã buông bỏ tài sản và lúa gạo, các làng và các phố chợ; ruộng vườn, con trai và con gái đều đã được con buông bỏ, bạch đấng Đại Hiền Trí. Voi, ngựa và bò, cả các nữ tỳ và người hầu gái, bạch đấng Đại Hùng, đều đã được con buông bỏ không đếm xuể, vì Ngài. Khi Ngài nói với con rằng “Ta sẽ cho vật thí đến người xin”, con không thấy có chút bất bình nào trong con khi Ngài cho đi vật thí cao quý nhất. Nhiều nỗi khổ đủ loại, trong luân hồi nhiều hình thức, bạch đấng Đại Hùng, [con đã chịu đựng vì Ngài], nhiều không đếm xuể. Đạt được sung sướng, con không hoan hỷ thái quá, trong khổ đau con cũng không buồn bực; con giữ tâm quân bình trong mọi trường hợp, vì tất cả là vì Ngài, bạch đấng Đại Hiền Trí. Theo con đường mà đấng Toàn Giác đã chỉ ra về pháp giải thoát ấy, sau khi trải qua cả an lạc lẫn khổ đau, đấng Đại Hiền Trí đã đạt đến giác ngộ. Đấng Phạm Thiên, bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Gotama — với các đấng Bảo Hộ Thế Gian khác, con đã có nhiều lần gặp gỡ Ngài. Công hạnh lớn lao của con, bạch đấng Đại Hiền Trí, đều là vì Ngài. Trong lúc Ngài tìm cầu Phật pháp, con là người hầu cận của Ngài.” Và một trăm ngàn kiếp, bốn a-tăng-kỳ trước, đấng Đại Anh Hùng, vị Lãnh Đạo Thế Gian Dīpaṅkara đã xuất hiện. Ở vùng biên địa, sau khi thỉnh mời đức Như Lai, con đường Ngài sẽ đi đến, mọi người dọn sạch với tâm hoan hỷ. Vào thời ấy, vị ấy là vị Bà-la-môn tên Sumedha, và đã sửa soạn con đường cho đấng Toàn Tri đang đi đến. Vào thời ấy, con là người thiếu nữ sinh trong gia đình Bà-la-môn, tên là Sumittā. Con đã đi đến cuộc tụ hội. Tám nắm hoa sen xanh, để cúng dường bậc Đạo Sư, cầm trong tay, giữa đám đông, con nhìn thấy vị ẩn sĩ nổi bật. Người thân yêu đã đi theo từ lâu ấy, vượt trội, đầy quyến rũ, thấy rồi, khi ấy con nghĩ rằng: “Đời sống của ta đã có kết quả.” Sự nỗ lực ấy có kết quả, khi ấy con đã thấy vị ẩn sĩ. nhờ nghiệp quá khứ đối với đấng Toàn Giác, tâm con cũng trở nên trong sáng tin tưởng. Con càng thêm lòng tin trong sáng đối với vị ẩn sĩ có tâm hướng thượng. Không thấy vật gì khác đáng dâng, con nói: “Này vị ẩn sĩ, tôi cho ông các đóa hoa này. Năm nắm hãy là của ông, vị ẩn sĩ, ba nắm hãy là của tôi; cùng với ông, [phần của chúng ta] hãy ngang nhau, vì mục đích giác ngộ của ông, vị ẩn sĩ.”

Phần tụng thứ tư

Sau khi cầm lấy các đóa hoa, vị ẩn sĩ
bậc Đại Ẩn Sĩ có danh tiếng vĩ đại đang đi đến
ở giữa đám người đã cúng dường
nhằm mục đích giác ngộ.
đã nhìn thấy ở giữa đám người
Bậc Đại Hiền Trí Dīpaṅkara,
và đã chú nguyện cho vị ẩn sĩ
vị ẩn sĩ có tâm ý hướng thượng
Trước đây vô lượng kiếp,
đức Phật Dīpaṅkara, đấng Đại Hiền Trí,
đã tiên đoán về nghiệp của con,
và sự ngay thẳng của con, bạch đấng Đại Hiền Trí.
‘Này vị đại ẩn sĩ, (người nữ này) sẽ có tâm tương đương, có nghiệp tương đương,
có hành động tương đương,
sẽ trở thành người vợ do nghiệp báu
đối với mục đích của ngươi.’
(Người nữ này) có dáng nhìn xinh đẹp, vô cùng đáng yêu,
vui vẻ, có lời nói đáng mến,
người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy.
sẽ trở thành người vợ yêu quý,
Cũng giống như các người chủ gìn giữ cái rương của cải,
gìn giữ cái rương của cải,
đối với các thiện pháp.
người nữ này sẽ hộ trì như thế ấy
Trong khi thương tưởng đến ngươi đây,
(người nữ này) sẽ làm tròn đủ các pháp toàn hảo,
tương tợ như con sư tử phá vỡ cái chuồng.’
sẽ đạt được quả vị giác ngộ
trước đây vô lượng kiếp.
Ấy là điều đức Phật đã chú nguyện cho con
Trong khi tùy hỷ lời nói ấy,
con đã là người có hành động như vậy.
đối với việc làm đã được thực hiện tốt đẹp ấy.
con đã có tâm tịnh tín
Con đã sanh vào bản thể trời và người
với số lần không thể đếm được.
Con đã trải qua lạc và khổ
ở các cõi trời và ở loài người.
Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng,
con đã sanh ra trong gia tộc Sakya.
Con có sắc đẹp, có của cải,
có danh vọng và giới hạnh tương tợ như thế.
Con có sự thành tựu vẹn toàn thân thể,
được vô cùng kính trọng về các điều lành.
Lợi lộc, danh vọng, cung kính,
sự hội tụ của các pháp thế gian,
và tâm bị khổ não là không có,
con sống không sợ hãi.
Điều này đã được đức Thế Tôn nói:
“Khi ấy, ở trong nội cung của nhà vua,
trước các vị thuộc dòng Sát-đế-lỵ, bạch đấng Anh Hùng,
Ngài đã chỉ ra sự giúp đỡ của người vợ.”
Người vợ nào biết giúp đỡ chồng,
người vợ nào ở bên chồng lúc vui cũng như lúc khổ,
người vợ nào chỉ cho chồng điều lợi ích,
và người vợ nào biết thương xót chồng.”
Năm trăm koṭi vị Phật,
và chín trăm koṭi vị nữa;
Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời,
con đã thực hiện cuộc bố thí lớn.
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Mười một trăm koṭi vị Phật,
và mười hai koṭi vị nữa.
Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời,
con đã thực hiện cuộc bố thí lớn.
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Hai ngàn koṭi vị Phật,
và ba ngàn koṭi vị nữa;
Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời,
con đã thực hiện cuộc bố thí lớn.
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Bốn ngàn koṭi vị Phật,
và năm ngàn koṭi vị nữa.
Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời,
con đã thực hiện cuộc bố thí lớn.
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Sáu ngàn koṭi vị Phật,
và bảy ngàn koṭi vị nữa;
Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời,
con đã thực hiện cuộc bố thí lớn.
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Tám ngàn koṭi vị Phật,
và chín ngàn koṭi vị nữa.
Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời,
con đã thực hiện cuộc bố thí lớn.
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Một trăm ngàn koṭi vị,
là những bậc lãnh đạo cao nhất của thế gian;
Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời,
con đã thực hiện cuộc bố thí lớn.
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Chín ngàn koṭi vị nữa,
là những bậc lãnh đạo khác của thế gian.
Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời,
con đã thực hiện cuộc bố thí lớn.
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Một trăm ngàn koṭi vị
của tám mươi lăm bậc đại ẩn sĩ;
Tám ngàn năm trăm koṭi vị,
và ba mươi bảy koṭi vị nữa.
Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời,
con đã thực hiện cuộc bố thí lớn.
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Các vị Phật Độc Giác, đã lìa tham ái,
tám mươi tám koṭi vị;
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Các vị đệ tử của đức Phật, đã hết lậu hoặc, sạch mọi ô nhiễm,
nhiều không đếm xuể;
Công hạnh lớn lao của con —
bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con.
Đối với những người khéo thực hành Pháp như thế,
luôn sống theo Pháp,
người sống theo Pháp nghỉ ngơi an lạc
ở đời này và ở đời sau.
Hãy thực hành Pháp cho khéo,
đừng thực hành điều xấu ác;
người sống theo Pháp nghỉ ngơi an lạc
ở đời này và ở đời sau.
Con đã nhàm chán các sự luân hồi
và đã xuất gia vào đời sống không gia đình.
Sau khi xuất gia cùng với một ngàn người hầu cận,
con không có gì.
Sau khi từ bỏ gia đình,
con đã xuất gia vào đời sống không gia đình.
Khi chưa đạt đến nửa tháng,
con đã đạt được bốn Sự Thật.
đem lại y phục, vật thực,
thuốc men, và chỗ nằm ngồi
Nhiều người, không phải một,
tợ như các làn sóng của biển cả.
Các phiền não của con đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói),
con sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh,
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con đắc chứng;
con đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Như vậy là có khổ đau đa dạng
và thành công nhiều hình thức.
Được đạt đến trạng thái thanh tịnh,
con nhận lãnh mọi sự thành tựu.
Nàng ấy bố thí chính bản thân mình
vì mục đích phước báu của vị đại ẩn sĩ.
Họ có sự thành tựu về bạn hữu.
Vị thế Niết Bàn là không còn tạo tác.
“Quá khứ,
hiện tại, và vị lai đã được cạn kiệt,
tất cả nghiệp của con đã được cạn kiệt.
Bạch đấng Hữu Nhãn, con xin đảnh lễ ở bàn chân (Ngài).”

Nghĩa là

Vị ẩn sĩ, cầm lấy các đóa hoa, cúng dường đấng Đại Ẩn Sĩ danh tiếng lớn đang đi đến ở giữa đám đông, vì mục đích giác ngộ. Thấy vị ấy ở giữa đám đông, đức Phật Dīpaṅkara, đấng Đại Hiền Trí, đấng Đại Hùng đã tiên đoán về vị ẩn sĩ có tâm hướng thượng rằng: Cách nay vô lượng kiếp, đức Phật Dīpaṅkara, đấng Đại Hiền Trí, đã tiên đoán về nghiệp của con và sự ngay thẳng của con, bạch đấng Đại Hiền Trí. “Cùng một tâm, cùng một nghiệp, cùng những việc làm, nàng sẽ trở thành người vợ yêu quý nhờ nghiệp của mình, vì mục đích của ngươi, vị đại ẩn sĩ.” Xinh đẹp, dễ nhìn, vô cùng đáng yêu, lời nói đáng mến, nàng sẽ là người thừa tự giáo pháp của vị ấy, sẽ sống cùng, có thần thông. Như người chủ canh giữ chiếc hộp đựng của cải của mình, đối với các thiện pháp cũng vậy, nàng sẽ canh giữ như thế.” Vì lòng thương xót đối với ngươi, nàng sẽ làm tròn đủ các pháp ba-la-mật; như con sư tử phá vỡ chiếc lồng, nàng sẽ đạt đến giác ngộ.” Cách nay vô lượng kiếp, điều đức Phật đã tiên đoán về con ấy, tùy hỷ với lời nói ấy, con đã trở thành người hành động như vậy. Đối với việc làm tốt đẹp ấy, con đã làm cho tâm mình trong sáng tin tưởng; cõi trời và cõi người, con đã trải qua vô số lần. Trải qua cả an lạc lẫn khổ đau ở cõi trời và cõi người, khi đến đời sống cuối cùng, con sinh ra trong gia tộc Sakya. Có sắc đẹp, có của cải, có danh vọng và giới hạnh nữa, con có thân thể thành tựu mọi phần, được tôn kính trong các gia tộc. Lợi lộc, danh tiếng, sự cung kính, sự hội tụ các pháp thế gian, tâm con không hề khổ não, con sống không sợ hãi từ bất cứ đâu. Điều này đã được đức Thế Tôn nói: khi ấy, trong nội cung của nhà vua, trước các vị hoàng tộc, bạch đấng Anh Hùng, Ngài đã chỉ ra sự giúp đỡ của người vợ. Người vợ biết giúp đỡ chồng, người vợ luôn ở bên lúc vui cũng như lúc khổ, người vợ chỉ ra điều có lợi cho chồng, và người vợ biết cảm thông với chồng. Năm trăm koṭi vị Phật, và chín trăm koṭi vị nữa — đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời, con đã thực hiện cuộc bố thí lớn. Công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con: một nghìn một trăm koṭi vị Phật, và mười hai koṭi vị nữa. Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời, con đã thực hiện cuộc bố thí lớn. Công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con. Hai ngàn koṭi vị Phật, và ba ngàn koṭi vị nữa — đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời, con đã thực hiện cuộc bố thí lớn. Công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con: bốn ngàn koṭi vị Phật, và năm ngàn koṭi vị nữa. Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời, con đã thực hiện cuộc bố thí lớn. Công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con. Sáu ngàn koṭi vị Phật, và bảy ngàn koṭi vị nữa — đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời, con đã thực hiện cuộc bố thí lớn. Công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con: tám ngàn koṭi vị Phật, và chín ngàn koṭi vị nữa. Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời, con đã thực hiện cuộc bố thí lớn. Công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con. Một trăm ngàn koṭi vị, là những bậc lãnh đạo cao nhất của thế gian — đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời, con đã thực hiện cuộc bố thí lớn. Công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con: chín ngàn koṭi vị nữa, là những bậc lãnh đạo khác của thế gian. Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời, con đã thực hiện cuộc bố thí lớn. Công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con. Một trăm ngàn koṭi vị của tám mươi lăm bậc đại ẩn sĩ; tám ngàn năm trăm koṭi vị, và ba mươi bảy koṭi vị nữa. Đối với chư vị ấy, là trời của các vị trời, con đã thực hiện cuộc bố thí lớn. Công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con. Các vị Phật Độc Giác, đã lìa tham ái, tám mươi tám koṭi vị — công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con. Các vị đệ tử của đức Phật, đã hết lậu hoặc, không còn ô nhiễm, nhiều không đếm xuể — công hạnh lớn lao của con — bạch đấng Pháp Vương, xin hãy nghe con. Với những người khéo thực hành Pháp như thế, luôn sống theo Pháp, người sống theo Pháp nghỉ ngơi an lạc ở đời này và ở đời sau. Hãy thực hành Pháp cho khéo, đừng thực hành điều xấu ác; người sống theo Pháp nghỉ ngơi an lạc ở đời này và ở đời sau. Chán ngán vòng luân hồi, con xuất gia vào đời sống không nhà. Cùng một ngàn người theo hầu, xuất gia rồi, con không còn sở hữu gì. Từ bỏ gia đình, con xuất gia vào đời sống không nhà. Chưa đầy nửa tháng, con đã chứng đạt bốn sự thật. Y phục, vật thực, thuốc men và chỗ nằm ngồi, nhiều người đem đến cho con, như sóng biển dồn dập. Mọi phiền não của con đã được đốt sạch, mọi cảnh giới sinh tử đã bị nhổ sạch; như voi cái bứt đứt dây trói, con sống không còn lậu hoặc. Con đã thật may mắn được đến, đã đạt được ba minh, đã làm theo lời Phật dạy, trước mặt đức Phật cao quý nhất. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được con chứng đắc; con đã làm theo lời Phật dạy. Như vậy, có nhiều loại khổ đau và nhiều loại thành công. Đạt đến trạng thái thanh tịnh, con nhận được mọi thành tựu. Người nữ nào cho đi chính bản thân mình vì phước báu của vị đại ẩn sĩ — họ có được sự thành tựu về bạn hữu; trạng thái Niết-bàn là không còn tạo tác. Quá khứ đã cạn kiệt, hiện tại và vị lai cũng vậy; mọi nghiệp của con đã cạn kiệt. Bạch đấng Hữu Nhãn, con đảnh lễ dưới chân Ngài.”

Tỷ-kheo-ni Yasodharā đã nói những bài kệ này ngay trước mặt đức Thế Tôn như thế. Ký sự về trưởng lão ni Yasodharā — phần thứ tám.