Ký sự về Sakulā
Sakulā từng là công chúa ở Haṁsavatī, em gái khác mẹ của đức Phật Padumuttara; nghe Ngài đặt một Tỷ-kheo-ni vào vị thế đứng đầu về thiên nhãn, bà dâng cúng và nguyện đạt thiên nhãn, được thọ ký sẽ là đệ tử của đức Phật Gotama. Vào thời đức Phật Kassapa, bà là nữ du sĩ khất thực được một ít dầu, thắp đèn hầu bảo tháp suốt đêm với tâm trong sạch, nhờ đó đi đâu cũng có đèn lớn cháy sáng và nhìn xuyên tường, đá, núi. Trong kiếp cuối, sinh vào gia đình Bà-la-môn giàu có, thấy đức Phật vào thành sáng chói với danh vọng, bà xuất gia, sớm chứng A-la-hán và được đặt đứng đầu về thiên nhãn.
Điểm thực hànhHãy hầu hạ và dâng cúng bằng tâm trong sạch suốt cả một đêm như bà thắp đèn bên bảo tháp — sự bền bỉ kín đáo ấy làm mắt tâm sáng dần.
Trưởng Lão Ni Ký Sự Phẩm Kuṇḍalakesī Ký sự về trưởng lão ni Sakulā
bậc thông suốt về tất cả các pháp
Trước đây một trăm ngàn kiếp,
vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi.
Vì sự tấn hóa, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của tất cả chúng sanh,
bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng
đấng Siêu Nhân,
đã sanh ra ở thế gian gồm cả Thiên giới.
Đã đạt đến danh vọng cao tột, đấng Chiến Thắng có sự vinh quang,
có được sự tán dương ca ngợi.
Ngài được tôn vinh,
được nổi danh ở tất cả các phương của toàn thể thế gian.
Ngài đã vượt lên trên sự hoài nghi,
đã vượt qua sự lưỡng lự,
đã tròn đủ tâm tư,
đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng.
Là người khai mở con đường chưa được khai mở,
Là người khai mở con đường chưa được khai mở, đấng Tối Thượng Nhân
đã nói đến điều chưa được nói đến
và đã nhận thức điều chưa được nhận thức.
là vị biết được Đạo lộ, là vị rành mạch về Đạo lộ,
là vị thuyết về Đạo lộ.
Được thiện xảo về Đạo lộ, đấng Đạo Sư
là cao quý tối thượng trong số các bậc Điều Ngự (người điều khiển xe).
Đấng Đại Bi, bậc Đạo Sư,
vị Lãnh Đạo đã thuyết giảng Giáo Pháp.
bị đắm chìm trong đầm lầy ái dục
Ngài tiếp độ những chúng sanh
Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Haṁsavatī,
là niềm hoan hỷ của dòng Sát-đế-lỵ.
Và tôi đã có sắc đẹp tuyệt vời, có tài sản,
được yêu quý, và có sự vẻ vang.
Là người con gái vô cùng xinh đẹp của vị đại vương Ānanda,
Là người con gái vô cùng xinh đẹp
và cũng là người em gái khác mẹ
của vị (Phật) tên Padumuttara.
Được tháp tùng bởi các người con gái của đức vua,
được trang điểm với tất cả các đồ trang sức,
tôi đã đi đến đấng Đại Hùng
và đã lắng nghe thuyết giảng Giáo Pháp.
Chính vào khi ấy, bậc Thầy của thế gian ấy
vị tỳ khưu ni có thiên nhãn
ở giữa các chúng đã tán dương
và đã thiết lập vị ni ấy vào vị thế tối thắng.
Sau khi lắng nghe điều ấy, được mừng rỡ tôi
đã dâng cúng vật thí đến bậc Đạo Sư.
Và sau khi cúng dường đến bậc Toàn Giác,
tôi đã ước nguyện về thiên nhãn.
Do đó, bậc Đạo Sư đã nói với tôi rằng:
“Này người thiếu nữ vui vẻ, nàng sẽ đạt được điều đã ước nguyện.
các việc dâng cúng đèn và Giáo Pháp
Điều đã khéo được mong muốn này là quả báu
Vào một trăm ngàn kiếp về sau này,
xuất thân gia tộc Okkāka
bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc dòng dõi,
sẽ xuất hiện ở thế gian.
là người thừa tựGiáo Pháp của vị(Phật) ấy,
là chánh thống, được tạo ra từGiáo Pháp,
có tên là Sakulā.”
Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư,
Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp
và do các nguyện lực của tác ý,
sau khi từ bỏ thân nhân loại
tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.
Ở vào kiếp Bhadda này,
có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đấng Phạm Thiên.
tên Kassapa, thuộc dòng dõi,
trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi đấng cao quý
Khi ấy, tôi đã là nữ du sĩ ngoại đạo
có hạnh độc hành.
Sau khi đi lang thang để khất thực
tôi đã nhận được một số lượng dầu thắp.
Sau khi thắp sáng ngọn đèn với số (dầu) đó,
tôi đã phục vụ ngôi bảo tháp của đấng Tối Thượng Nhân trọn cả đêm.
ngôi bảo tháp của đấng Tối Thượng Nhân
với tâm ý trong sạch tôi đã phục vụ
Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp
và do các nguyện lực của tác ý,
sau khi từ bỏ thân nhân loại
tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.
ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra
Do mãnh lực của nghiệp ấy,
thì có các ngọn đèn lớn chiếu sáng
ở chính tại các nơi ấy khi tôi đi đến.
xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá;
nhìn thấy ngọn núi sau khi đã vượt lên
Nếu tôi muốn, tôi (có thể) nhìn thấy
điều này là quả báu của việc dâng cúng đèn.
Tôi có cặp mắt trong ngần,
và tôi chói sáng với danh vọng,
lại còn có đức tin và trí tuệ nữa;
điều này là quả báu của việc dâng cúng đèn.
Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay,
tôi đã được sanh vào gia đình Bà-la-môn
có nhiều tài sản và lúa gạo,
được hài lòng, được đức vua tôn trọng.
Được thành tựu toàn vẹn về cơ thể,
được trang điểm với tất cả các đồ trang sức,
tôi (đã nhìn thấy) đấng Thiện Thệ ở lối đi vào thành.
đứng ở cửa sổ tôi
Tôi đã nhìn thấy Ngài đang chói sáng với danh vọng,
được trọng vọng bởi chư Thiên và nhân loại,
được hội đủ các tướng mạo phụ,
được điểm tô bằng những tướng mạo chính.
Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng,
tôi đã xin xuất gia.
Trong thời gian không bao lâu
tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán.
tôi có năng lực về các thần thông,
về thiên nhĩ giới,
tôi biết được tâm của người khác.
Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư,
Tôi biết được đời sống trước đây,
thiên nhãn được thanh tịnh.
Sau khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc,
tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn không ô nhiễm.
Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ,
lời dạy của đức Phật đã được tôi thực hành,
nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống,
lối dẫn đi tái sanh đã được xóa tan.
Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống không gia đình,
rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống không gia đình,
mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi đạt đến.
tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc
Do đó, đấng Đại Bi,
đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng
“Sakulā là vị ni đứng đầu trong các vị ni có thiên nhãn.”
bậc Tối Thượng Nhân
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy của đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc đã đi đến bờ bên kia của mọi pháp, Một trăm ngàn kiếp trước, vị lãnh đạo ấy đã xuất hiện. Vì lợi ích của tất cả chúng sinh, bậc cao quý nhất trong những người thuyết giảng, vì hạnh phúc của họ, bậc người cao cả, đã đến với thế gian gồm cả cõi trời. Đã đạt danh vọng tột đỉnh, đấng Chiến Thắng vinh quang, được ca ngợi và tán dương. Ngài được cả thế gian tôn vinh, nổi danh khắp mọi phương. Ngài đã vượt khỏi hoài nghi, đã qua hết sự do dự, ý nguyện đã trọn đủ, đã đạt giác ngộ cao nhất. Là người mở ra con đường chưa từng được mở, bậc người cao nhất, người khai mở, đã nói điều chưa từng được nói, và đã làm sinh khởi điều chưa từng được sinh khởi. biết con đường và hiểu rõ con đường, là người giảng về con đường, bậc Nhân Ngưu. Khéo léo về con đường, bậc Đạo Sư, cao quý nhất trong các bậc điều ngự. Đấng Đại Bi, bậc Đạo Sư, vị lãnh đạo, đã thuyết Pháp. đang chìm trong bùn lầy ái dục, Ngài vớt các chúng sinh lên, Khi ấy tôi sinh ở Haṁsavatī, là niềm vui của dòng Sát-đế-lỵ. Tôi xinh đẹp, có tài sản, được yêu quý và vẻ vang. Là con gái của đại vương Ānanda, một người con gái vô cùng xinh đẹp, và là em gái khác mẹ, của vị tên Padumuttara. Đi cùng các công chúa, trang điểm bằng mọi đồ trang sức, tôi đến gặp đấng Đại Hùng, và nghe thuyết Pháp. Ngay khi ấy, bậc thầy của thế gian ấy, một vị Tỷ-kheo-ni có thiên nhãn, giữa hội chúng, đã ca ngợi, và đặt vị ấy vào vị thế cao nhất. Nghe vậy, tôi mừng rỡ, dâng vật cúng đến bậc Đạo Sư. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, tôi nguyện được thiên nhãn. Rồi bậc Đạo Sư nói với tôi: “Này thiếu nữ vui vẻ, nàng sẽ đạt điều đã nguyện. việc dâng cúng đèn và Pháp, điều khéo mong muốn này là quả của việc ấy. Một trăm ngàn kiếp sau, sinh ra trong gia tộc Okkāka, bậc Đạo Sư tên Gotama theo họ, sẽ xuất hiện ở đời. là người thừa tự Pháp của Ngài, con chính thức, được Pháp tạo thành, có tên là Sakulā.” Nàng sẽ là nữ đệ tử của bậc Đạo Sư. Nhờ nghiệp ấy đã làm khéo, và nhờ sức nguyện trong ý hướng, sau khi bỏ thân người, tôi sinh lên cõi trời Đạo Lợi. Trong kiếp Bhadda này, danh tiếng lớn, thân quyến của Phạm Thiên. tên Kassapa theo họ, bậc cao quý nhất trong những người thuyết giảng đã xuất hiện, Khi ấy tôi là một nữ du sĩ, sống một mình. Đi khất thực khắp nơi, tôi nhận được một ít dầu thắp. Thắp ngọn đèn bằng số dầu đó, tôi hầu hạ suốt cả đêm, ngôi bảo tháp của bậc người cao nhất, với tâm trong sạch, tôi hầu hạ, Nhờ nghiệp ấy đã làm khéo, và nhờ sức nguyện trong ý hướng, sau khi bỏ thân người, tôi sinh lên cõi trời Đạo Lợi. Bất cứ nơi nào tôi sinh ra, nhờ sức mạnh của nghiệp ấy, những ngọn đèn lớn cháy sáng, ở ngay nơi tôi đến. qua tường, qua đá, vượt qua cả núi non, nếu tôi muốn, tôi đều nhìn thấy, đó là quả của việc dâng đèn. Mắt tôi trong sáng, tôi sáng chói với danh vọng, lại có đức tin và trí tuệ; đó là quả của việc dâng đèn. Trong kiếp cuối cùng này, tôi sinh vào gia đình Bà-la-môn, có nhiều tài sản và lúa gạo, được vui vẻ, được nhà vua tôn trọng. Thân thể đầy đủ trọn vẹn, trang điểm bằng mọi đồ trang sức, tôi thấy đấng Thiện Thệ vào thành. đứng ở cửa sổ, tôi, Tôi thấy Ngài sáng chói với danh vọng, được chư thiên và loài người tôn trọng, đầy đủ các tướng phụ, được trang điểm bằng các tướng chính. Tâm phấn chấn, lòng vui mừng, tôi chọn đời xuất gia. Không bao lâu, tôi chứng quả A-la-hán. Tôi có năng lực về các thần thông, về thiên nhĩ, tôi biết tâm người khác. là người làm theo lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi biết đời sống trước đây, thiên nhãn đã trong sạch. Sau khi dứt sạch mọi ô nhiễm, tôi trở nên trong sạch, hoàn toàn không vết bẩn. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được tôi làm theo, gánh nặng đã được đặt xuống, dây dẫn đi tái sinh đã bị nhổ sạch. Mục đích mà vì nó tôi đã xuất gia, từ bỏ nhà cửa để sống đời không nhà, mục đích ấy tôi đã đạt đến, tức là sự dứt sạch mọi trói buộc. Rồi đấng Đại Bi, đặt tôi vào vị thế cao nhất, “Sakulā đứng đầu trong các vị có thiên nhãn.” bậc người cao nhất, tên Sakulā, Phiền não của tôi đã bị đốt sạch, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi cái đã đứt dây trói, tôi sống không còn ô nhiễm trong tâm. Thật tốt đẹp, tôi đã thành tựu trọn vẹn, tôi đã đạt ba minh, ngay trước mặt đức Phật cao nhất, tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã chứng đạt; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Tỷ-kheo-ni Sakulā đã nói những bài kệ này như vậy. Ký sự về trưởng lão ni Sakulā là phần thứ tư.