Ký sự về Dhammadinnā
Dhammadinnā kể: kiếp xưa bà là nữ tỳ đội nước, dâng bánh cho tôn giả Sujāta rồi được nhận làm con dâu; nghe đức Phật Padumuttara khen vị ni thuyết Pháp đứng đầu, bà phát nguyện và được thọ ký. Vào thời Phật Kassapa, bà là công chúa Sudhammā, cùng sáu chị em sống phạm hạnh tại gia hai mươi ngàn năm. Kiếp cuối, là vợ một cư sĩ ở Giribbaja, sau khi chồng chứng quả Bất Lai, bà xin xuất gia, chứng A-la-hán và trả lời thấu đáo mọi câu hỏi sâu của chồng cũ, được đức Phật khen là vị ni thuyết Pháp không ai sánh bằng.
Điểm thực hànhHọc Pháp cho thấu đáo đến mức giải đáp được rõ ràng những câu hỏi khó của người khác — hiểu sâu mới giúp được người, như Dhammadinnā đã đối đáp với chồng cũ.
Trưởng Lão Ni Ký Sự Phẩm Kuṇḍalakesī Ký sự về trưởng lão ni Dhammadinnā
bậc thông suốt về tất cả các pháp
Trước đây một trăm ngàn kiếp,
đã hiện khởi.
Khi ấy, tôi đã ở trong một gia đình nọ tại thành Haṁsavatī.
tôi đã ở trong một gia đình nọ
Tôi đã là người nữ làm thuê cho người khác,
cẩn trọng, gìn giữ tánh hạnh.
Sujāta, vị Thinh Văn hàng đầu của đức Phật Padumuttara,
Sujāta, vị Thinh Văn hàng đầu
đã rời khỏi trú xá
đi khất thực.
trong lúc cầm lấy bầu nước đang đi,
Là người nữ đội nước, khi ấy
tôi đã nhìn thấy vị ấy. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng (vị ấy) món bánh ngọt.
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình
Sau khi thọ lãnh, vị ấy đã ngồi xuống ngay tại nơi ấy
vị ấy đã ngồi xuống ngay tại nơi ấy và đã thọ dụng.
Sau đó, tôi đã đưa vị ấy về nhà
và đã dâng vật thực đến vị ấy.
Do đó, người chủ của tôi hoan hỷ
đã nhận làm con dâu của mình.
Tôi đã cùng với người mẹ chồng đi đến
và đã đảnh lễ bậc Toàn Giác.
vị tỳ khưu ni là vị thuyết giảng Giáo Pháp
Khi ấy, Ngài đã tán dương
vào vị thế tối thắng.
Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã hoan hỷ.
Tôi đã thỉnh mời đức Thiện Thệ
đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng,
rồi đã dâng cúng đại thí
và đã ước nguyện vị thế ấy.
đấng Thiện Thệ đã nói với tôi rằng:
với giọng có âm điệu đều đều vang vang,
“Này người thiếu nữ hiền thục là người dâng vật thực, được vui thích trong việc hộ độ Ta
cùng với hội chúng,
được gắn bó trong việc lắng nghe Chánh Pháp,
với tâm ý được tăng trưởng về đức hạnh,
nàng hãy hoan hỷ,
nàng sẽ đạt được kết quả của điều nguyện ước.
Vào một trăm ngàn kiếp về sau này,
xuất thân gia tộc Okkāka
bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc dòng dõi,
sẽ xuất hiện ở thế gian.
là người thừa tựGiáo Pháp của vị(Phật) ấy,
là chánh thống, được tạo ra từGiáo Pháp,
có tên là Dhammadinnā.”
Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư,
Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ.
bằng các vật dụng cho đến hết cuộc đời.
Khi ấy, với tâm từ ái tôi đã chăm sóc đấng Chiến Thắng,
bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng
Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp
và do các nguyện lực của tác ý,
sau khi từ bỏ thân nhân loại
tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.
Nghĩa là
vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt mọi pháp Một trăm ngàn kiếp trước, đã xuất hiện. Khi ấy, tôi ở trong một gia đình ở thành Haṁsavatī. tôi ở trong một gia đình Tôi là người nữ làm thuê cho người khác, cẩn trọng, giữ gìn tánh hạnh. Sujāta, vị đệ tử hàng đầu của đức Phật Padumuttara, Sujāta, vị đệ tử hàng đầu đã rời trú xá đi khất thực. Lúc cầm bầu nước đang đi, Là người nữ đội nước, khi ấy tôi thấy vị ấy và tự tay dâng món bánh ngọt. Với lòng tin, tôi tự tay Sau khi nhận, vị ấy ngồi xuống ngay tại chỗ vị ấy ngồi xuống tại chỗ và dùng. Sau đó, tôi đưa vị ấy về nhà và dâng vật thực đến vị ấy. Do đó, người chủ của tôi hoan hỷ nhận tôi làm con dâu. Tôi cùng mẹ chồng đi đến và đảnh lễ bậc Toàn Giác. vị Tỷ-kheo-ni thuyết giảng Pháp Khi ấy, Ngài tán dương vào vị thế cao nhất. Nghe điều ấy, tôi hoan hỷ. Tôi thỉnh mời đức Thiện Thệ đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng Tăng đoàn, rồi dâng cuộc bố thí lớn và ước nguyện vị thế ấy. đấng Thiện Thệ nói với tôi: với giọng vang đều, “Này người con gái lành lo việc dâng cúng, vui thích hộ độ Ta cùng với Tăng đoàn, gắn bó với việc nghe Chánh Pháp, với tâm ý tăng trưởng về đức hạnh, nàng hãy hoan hỷ, nàng sẽ đạt kết quả của điều đã nguyện.” Một trăm ngàn kiếp sau, xuất thân dòng họ Okkāka bậc Đạo Sư tên Gotama theo dòng họ, sẽ xuất hiện ở thế gian. là người thừa tự Pháp của vị Phật ấy, là chánh thống, được sinh ra từ Pháp, tên là Dhammadinnā.” Nàng sẽ là nữ đệ tử của bậc Đạo Sư, Nghe điều ấy, tôi hoan hỷ. bằng các vật dụng cho đến hết đời. Khi ấy, với tâm từ, tôi chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng Nhờ việc lành ấy đã làm tốt đẹp và nhờ ý nguyện chân thành, sau khi bỏ thân người, tôi sinh lên cõi trời Đạo Lợi.
Ở kiếp Bhadda này, thân quyến của đấng Phạm Thiên, có danh tiếng lớn lao, tên là Kassapa theo dòng họ, bậc thuyết giảng cao quý nhất đã xuất hiện.
Khi ấy, có vị quân vương
là đức vua xứ Kāsi tên Kikī
ở tại kinh thành Bārāṇasī
Tôi đã là người con gái thứ sáu của vị (vua) ấy
được nổi danh là Sudhammā.
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao cả,
tôi đã xin xuất gia.
Cha đã không cho phép chúng tôi.
có sự cư ngụ cùng với gia đình,
trong hai chục ngàn năm,
không xao lãng.
Nghĩa là
là người hộ độ của bậc Đại Ẩn Sĩ. Khi ấy, vị vua ấy là vua xứ Kāsi tên Kikī ở kinh thành Bārāṇasī cao quý nhất. Tôi là con gái thứ sáu của vị vua ấy nổi danh là Sudhammā. Nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao cả, tôi xin xuất gia. Cha không cho phép chúng tôi. ở cùng với gia đình, trong hai mươi ngàn năm, không lơ là.
Phần tụng thứ ba.
Là những người con gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng
đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật.
Được hoan hỷ, bảy người con gái
Samaṇī, Samaṇaguttā,
Bhikkhunī, Bhikkhudāsikā,
Dhammā, luôn cả Sudhammā nữa,
và Saṅghadāsikā là thứ bảy.
Khemā, Uppalavaṇṇā,
Paṭācārā, Kuṇḍalā,
Gotamī, tôi,
và luôn cả Visākhā là thứ bảy (vào thời hiện tại).
Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp
và do các nguyện lực của tác ý,
sau khi từ bỏ thân nhân loại
tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.
Và vào kiếp sống cuối cùng hiện nay,
tôi đã được sanh ra ở kinh thành Giribbaja,
trong gia đình triệu phú, thịnh vượng,
có sự dồi dào về tất cả các dục lạc.
Vào lúc đạt đến sắc đẹp và đức hạnh
ở vào thời đầu của tuổi thanh xuân,
khi ấy tôi đã đi đến gia tộc khác (làm vợ)
và đã sống thọ hưởng lạc thú.
Sau khi đi đến đấng Nương Nhờ của thế gian
và đã lắng nghe thuyết giảng Giáo Pháp,
chồng của tôi đã đạt đến quả vị Bất Lai,
có trí giác ngộ hoàn hảo.
Khi ấy, tôi đã thuyết phục vị ấy
rồi đã xuất gia vào đời sống không gia đình.
Trong thời gian không bao lâu,
tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán.
Khi ấy, vị nam cư sĩ ấy đã đi đến tôi
vị nam cư sĩ ấy đã đi đến tôi và đã hỏi
về các tuệ thâm sâu và khôn khéo.
Tôi đã giảng giải về tất cả các điều ấy.
Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng
đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng:
“Ta không nhìn thấy vị tỳ khưu ni nào khác là vị thuyết giảng Giáo Pháp
như là vị ni này.
Dhammadinnā là vị ni sáng trí,
các ngươi hãy ghi nhớ như thế.”
tôi đã trở thành vị ni trí tuệ như thế.
Được đấng Lãnh Đạo thương xót,
Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ,
lời dạy của đức Phật đã được tôi thực hành,
nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống,
lối dẫn đi tái sanh đã được xóa tan.
Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống không gia đình,
xuất gia vào đời sống không gia đình,
mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi đạt đến.
sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc
tôi có năng lực về các thần thông,
về thiên nhĩ giới,
tôi biết được tâm của người khác.
Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư,
Tôi biết được đời sống trước đây,
thiên nhãn được thanh tịnh.
Sau khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc,
tôi được thanh tịnh, hoàn toàn không ô nhiễm.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy của đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
chúng tôi sống đời phạm hạnh của người thiếu nữ Là các công chúa được nuôi dưỡng chu đáo vui thích hộ độ đức Phật. Được hoan hỷ, bảy người con gái Samaṇī, Samaṇaguttā, Bhikkhunī, Bhikkhudāsikā, Dhammā và cả Sudhammā nữa, và Saṅghadāsikā là người thứ bảy. Khemā, Uppalavaṇṇā, Paṭācārā, Kuṇḍalā, Gotamī, tôi, và Visākhā là thứ bảy (vào thời nay). Nhờ những việc lành ấy đã làm tốt đẹp và nhờ ý nguyện chân thành, sau khi bỏ thân người, tôi sinh lên cõi trời Đạo Lợi. Đến kiếp cuối cùng này, tôi sinh ra ở kinh thành Giribbaja, trong gia đình triệu phú thịnh vượng, đầy đủ mọi lạc thú. Khi đạt sắc đẹp và đức hạnh ở đầu tuổi thanh xuân, khi ấy tôi về nhà chồng và sống hưởng lạc thú. Sau khi đến gặp đấng Nương Nhờ của thế gian và nghe bài giảng Pháp, chồng tôi chứng quả Bất Lai, có trí giác ngộ hoàn hảo. Khi ấy, tôi xin phép chồng rồi xuất gia sống đời không nhà. Không bao lâu, tôi chứng quả A-la-hán. Khi ấy, vị cư sĩ ấy đến gặp tôi vị cư sĩ ấy đến và hỏi tôi về những câu hỏi sâu và tế nhị. Tôi giải đáp tất cả những điều ấy. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đặt tôi vào vị thế cao nhất: “Ta không thấy vị Tỷ-kheo-ni thuyết Pháp nào khác như vị ni này.” Dhammadinnā là vị ni sáng trí, hãy ghi nhớ như thế.” tôi trở thành vị ni có trí tuệ như thế. Được đấng Lãnh Đạo thương xót, Tôi đã phục vụ bậc Đạo Sư, đã làm theo lời dạy của đức Phật, gánh nặng đã đặt xuống, đường dẫn đi tái sinh đã bị xóa sạch. Mục đích tôi bỏ nhà đi xuất gia — rời nhà sống đời không nhà, mục đích ấy tôi đã đạt đến: sự chấm dứt mọi trói buộc. Tôi làm chủ thần thông, về tai trời, tôi biết tâm người khác. Là người làm theo lời dạy của Đạo Sư, Tôi biết các đời sống trước, thiên nhãn thanh tịnh. Sau khi bỏ hết mọi lậu hoặc, tôi thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch. Phiền não của tôi đã bị thiêu sạch, mọi kiếp sống đã bị xóa sạch; như voi cái bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm). Tôi đã đến được nơi tốt đẹp, đã chứng ba minh ngay trước mặt đức Phật cao quý nhất, đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Tỷ-kheo-ni Dhammadinnā đã nói những bài kệ này như thế. Ký sự về trưởng lão ni Dhammadinnā, bài thứ 3.