Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Mālukyaputta

Kệ của trưởng lão Mālukyaputta

Mālukyaputtattheragāthā · THAG6.5 · 31 đoạn

Trưởng lão Mālukyaputta cảnh báo: người sống buông lung thì tham ái lớn lên như dây tầm gửi, nhảy từ đời này sang đời khác như khỉ tìm trái trong rừng; ai bị tham ái chế ngự thì sầu muộn tăng như cỏ được mưa, ai chế ngự được nó thì sầu rơi khỏi như giọt nước trên lá sen. Ngài khuyên hãy đào tận gốc tham ái, làm theo lời Phật, đừng để thời khắc trôi qua, vì buông lung là bụi bẩn và chỉ không buông lung với trí tuệ mới nhổ được mũi tên của chính mình.

Điểm thực hành

Đào tận gốc rễ của tham ái ngay hôm nay — đừng để thời khắc trôi qua, vì buông lung là bụi bẩn chồng bụi bẩn.

Trưởng Lão Tăng Kệ 6.5 Phẩm Sáu Kệ Phẩm thứ nhất Mālukyaputta

Đối với người có thói quen xao lãng,
tham ái tăng trưởng tựa như giống dây chùm gởi,
kẻ ấy trôi nổi từ đời này sang đời khác,
tựa như con khỉ ở trong rừng đang muốn trái cây.
Tham ái hạ liệt ấy,
sự quyến luyến ở thế gian, chế ngự kẻ nào,
các sầu muộn phát khởi nơi kẻ ấy,
tựa như giống cỏ bīraṇa được đổ mưa.
Và người nào chế ngự tham ái hạ liệt ấy,
là việc khó vượt qua ở trên đời,
các sầu muộn rơi khỏi vị ấy,
tựa như giọt nước trượt khỏi lá sen.
Tôi nói với quý vị về điều tốt đẹp ấy,
cho đến hết thảy quý vị đã tụ hội ở đây.
Quý vị hãy đào bới gốc rễ của tham ái,
tựa như người cần rễ cỏ usīra đào bới cỏ bīraṇa.
Chớ để Ma Vương còn tiếp tục bẻ gãy quý vị,
tựa như chính dòng nước đã bẻ gãy cây sậy.
Quý vị hãy thực hành lời dạy của đức Phật,
chớ để thời khắc của quý vị trôi qua,
bởi vì những kẻ đã để thời khắc trôi qua bị sầu muộn
khi bị đưa vào trong địa ngục.
Sự xao lãng luôn luôn là ô nhiễm,
ô nhiễm được trỗi dậy do xao lãng,
nhờ vào sự không xao lãng và sự hiểu biết,
quý vị nên nhổ lên mũi tên của chính mình.

Nghĩa là

Với người sống buông lung, tham ái lớn lên như dây tầm gửi, kẻ ấy nhảy từ đời này sang đời khác, như con khỉ trong rừng ham trái cây. Tham ái hèn hạ ấy, thứ bám víu ở đời, chế ngự được ai, thì sầu muộn của người ấy tăng trưởng, như cỏ bīraṇa gặp mưa rào. Còn ai chế ngự được tham ái hèn hạ ấy — thứ khó vượt qua ở đời — thì sầu muộn rơi khỏi vị ấy, như giọt nước trượt khỏi lá sen. Tôi nói với quý vị điều lành này, này tất cả quý vị đang tụ hội nơi đây. Hãy đào tận gốc rễ của tham ái, như người cần rễ hương bài đào cỏ bīraṇa. Đừng để Ma Vương bẻ gãy quý vị mãi, như dòng nước bẻ gãy cây sậy. Hãy làm theo lời Phật dạy, đừng để thời khắc của mình trôi qua, vì ai để lỡ thời khắc sẽ sầu muộn khi bị đưa vào địa ngục. Buông lung là bụi bẩn, buông lung mãi vẫn là bụi bẩn, bụi bẩn chồng lên do buông lung, nhờ không buông lung và trí tuệ, hãy nhổ mũi tên của chính mình ra.

Trưởng lão Mālukyaputta đã nói bài kệ như thế.