Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Brahmadatta

Kệ của trưởng lão Brahmadatta

Brahmadattattheragāthā · THAG6.12 · 29 đoạn

Trưởng lão Brahmadatta dạy về sự không sân: người đã thuần phục, giải thoát bằng trí tuệ chân chánh thì giận từ đâu mà có; giận lại kẻ đang giận thì còn tệ hơn họ, không giận lại là thắng trận chiến khó thắng nhất, làm lợi ích cho cả hai bên dù người đời chê là ngu. Ngài khuyên: giận nổi lên thì nhớ ví dụ cái cưa, tham vị nổi lên thì nhớ ví dụ miếng thịt con, và khi tâm chạy theo dục và hữu thì dùng niệm khống chế ngay như giữ con thú phá hoại mùa màng.

Điểm thực hành

Đừng giận lại kẻ đang giận — đó là thắng trận khó thắng nhất và làm lợi cho cả hai; giận vừa nổi lên, hãy nhớ ví dụ cái cưa và dùng niệm giữ tâm ngay.

Trưởng Lão Tăng Kệ 6.12 Phẩm Sáu Kệ Phẩm thứ nhất Brahmadatta

Đối với vị không còn sự tức giận,
đã được thuần phục, có cuộc sống bình lặng,
đã được giải thoát nhờ vào trí tuệ chân chánh,
an tịnh như thế ấy, do đâu có sự tức giận?
Đối với chính vị ấy, nếu nổi giận lại với kẻ đã bị nổi giận
thì còn tồi tệ hơn kẻ ấy;
trong khi không nổi giận lại với kẻ đã bị nổi giận,
là người chiến thắng cuộc chiến khó thể chiến thắng.
Sau khi biết được người khác đã bị nổi giận, người thực hành lợi ích cho cả hai,
cho bản thân và cho người khác,
là người có niệm,
được an tịnh.
Vị ấy, trong khi điều trị cho cả hai,
cho bản thân và cho người khác,
đám đông không hiểu biết lý lẽ nghĩ về vị ấy rằng:
‘Là kẻ ngu.’

Nghĩa là

Với vị không còn giận, đã thuần phục, sống bình lặng, đã giải thoát nhờ trí tuệ chân chánh, an tịnh như vậy, giận từ đâu mà có? Kẻ ấy vì chính điều đó mà còn tệ hơn, tức là kẻ giận lại người đang giận; không giận lại kẻ đang giận, là thắng trận chiến khó thắng nhất. Người thực hành lợi ích cho cả hai, cho mình và cho người, khi biết người kia đang giận, người có chánh niệm ấy được an tịnh. Vị ấy chữa lành cho cả hai, cho mình và cho người, người đời không hiểu Pháp nghĩ về vị ấy rằng: “Là kẻ ngu.”

Nếu cơn giận sanh khởi nơi ngươi, hãy nhớ tưởng đến ví dụ cái cưa; nếu tham ái đối với các vị sanh khởi, hãy nhớ đến ví dụ miếng thịt của đứa con.

Nếu tâm của ngươi chạy theo các dục
và các hữu,
ngươi hãy tức thời khống chế bằng niệm,
tựa như khống chế con thú hư ăn phá cây trồng.

Nghĩa là

Nếu tâm ngươi chạy theo các dục và các hiện hữu, hãy lập tức khống chế bằng chánh niệm, như giữ con thú hư ăn phá mùa màng.

Trưởng lão Brahmadatta đã nói bài kệ như thế.