Kệ của trưởng lão Sumana thứ nhì
Trưởng lão Sumana, sa-di của trưởng lão Anuruddha, kể lại: mới bảy tuổi, vừa xuất gia, ngài đã dùng thần thông chế ngự chúa rồng nhiều oai lực và mang nước hồ Anotatta về cho thầy. Đức Phật chỉ ngài cho Sāriputta thấy: cậu bé mang hũ nước, nội tâm khéo định tĩnh, oai nghi đáng mến, được vị đã làm xong phận sự huấn luyện; đạt an tịnh tối thượng rồi, ngài chỉ mong không ai biết đến mình.
Điểm thực hànhĐược bậc đã làm xong phận sự huấn luyện là phước lớn; khi thành tựu, hãy khiêm tốn đến mức mong không ai biết đến mình.
Trưởng Lão Tăng Kệ 6.10 Phẩm Sáu Kệ Phẩm thứ nhất Sumana thứ nhì
bảy tuổi kể từ lúc sanh,
tôi đã chế ngự con rồng chúa
có đại thần lực bằng thần thông.
Tôi đem nước
từ cái hồ lớn Anotatta về cho thầy tế độ.
Do đó, sau khi nhìn thấy,
bậc Đạo Sư đã nói về tôi điều này:
‘Này Sāriputta, hãy nhìn
cậu bé trai này đang tiến đến,
mang theo hũ nước nhỏ,
nội tâm khéo định tĩnh.
Với lối hành xử đáng mến,
có oai nghi tốt đẹp,
và có sự tự tín ở thần thông,
là sa-di của vị Anuruddha.
Được thuần chủng nhở vào vị thuần chủng,
được làm cho tốt đẹp nhờ vào vị tốt đẹp,
được huấn luyện, được học tập với vị Anuruddha,
người có phận sự đã được làm xong.
Sau khi đạt đến sự an tịnh tối thượng,
sau khi chứng ngộ trạng thái không bị chuyển dịch,
vị sa-di có thiện tâm mong muốn rằng:
‘Mong rằng chớ ai biết đến tôi.’
Nghĩa là
Khi tôi vừa mới xuất gia, mới bảy tuổi tính từ lúc sanh, tôi đã chế ngự chúa rồng có đại thần lực, bằng thần thông của mình. Tôi mang nước từ hồ lớn Anotatta về cho thầy tế độ. Thấy vậy, bậc Đạo Sư nói về tôi điều này: “Này Sāriputta, hãy nhìn cậu bé này đang đi đến, mang theo hũ nước, nội tâm khéo định tĩnh. Với cách hành xử đáng mến, oai nghi tốt đẹp, là sa-di của Anuruddha, tự tín nơi thần thông. Thuần chủng nhờ vị thuần chủng, tốt đẹp nhờ vị tốt đẹp, được Anuruddha huấn luyện, dạy dỗ, vị đã làm xong phận sự. Đạt an tịnh tối thượng, chứng ngộ trạng thái bất động, vị sa-di Sumana ấy mong rằng: “Mong không ai biết đến tôi.”
Trưởng lão Sumana thứ nhì đã nói bài kệ như thế.