Kệ của trưởng lão Gayākassapa
Trưởng lão Gayākassapa, em của Nadīkassapa, kể thời còn theo ngoại đạo: ngày ba lần sáng, trưa, chiều ông lội xuống nước ở Gayā để gột sạch tội lỗi kiếp trước. Nghe lời Phật dạy, ông quán xét đúng cách và nhận ra mình đã thật trong sạch — là con chính thống của đức Phật; lặn vào dòng nước tám chi phần của đạo lộ, ông gột sạch mọi ác và đắc ba Minh.
Điểm thực hànhTội lỗi không rửa được bằng nước sông, mà bằng đạo lộ thánh tám ngành thực hành trong tâm.
Trưởng Lão Tăng Kệ 5.7 Phẩm Năm Kệ Phẩm thứ nhất Gayākassapa
tôi đây đã lội xuống nước
ở tại Gayā,
vào kỳ lễ hội Phaggu ở Gayā.
Việc xấu xa nào đã được tôi làm
ở những kiếp sống khác trong quá khứ,
giờ đây tôi gột sạch nó ở kiếp này;
trước đây tôi đã có tà kiến như vậy.
Sau khi lắng nghe lời nói
và từ ngữ liên quan đến Giáo Pháp và mục đích đã khéo được thuyết giảng,
tôi đã quán xét ý nghĩa thật sự đúng theo bản thể,
theo đúng đường lối.
Tôi có mọi điều xấu xa đã được tắm rửa,
không còn vết nhơ, được thanh lọc, tinh khiết,
là người thừa tự trong sạch của bậc trong sạch,
là người con trai chính thống của đức Phật.
Sau khi đã lặn sâu vào dòng nước tám ngành,
tôi đã gột sạch mọi điều xấu xa,
tôi đã chứng đắc ba Minh;
lời dạy của đức Phật đã được thực hành.
Nghĩa là
Ba lần mỗi ngày — sáng, trưa và chiều tối — ba lần trong một ngày; tôi đã lội xuống nước, vào kỳ lễ hội Phaggu ở Gayā. Ác nào tôi đã làm trong những kiếp trước, nay tôi gột rửa nó tại đây; trước kia tôi đã tà kiến như thế. Nghe lời khéo thuyết, lời và nghĩa hợp với Pháp, tôi quán xét ý nghĩa đúng như thật, theo đúng cách. Tôi đã gột sạch mọi ác, không vết nhơ, thanh lọc, tinh khiết, là người thừa tự trong sạch của Bậc Trong Sạch, là con chính thống của đức Phật. Lặn sâu vào dòng nước tám chi phần, tôi gột sạch mọi điều ác, tôi chứng đắc ba Minh; lời Phật dạy đã làm xong.
Trưởng lão Gayākassapa đã nói bài kệ như thế.