Kệ của trưởng lão Sumana
Trưởng lão Sumana thưa với thầy tế độ: điều thầy mong mỏi và nâng đỡ cho con trên đường tu, con đã làm xong. Ngài xác nhận mình tự chứng ngộ Pháp, nhớ được kiếp trước, thiên nhãn thanh tịnh, các lậu hoặc đã cạn, không còn tái sanh, và lời dạy của thầy không hề uổng phí.
Điểm thực hànhƠn thầy chỉ được đền đáp thật sự bằng kết quả tu tập của chính mình — hãy tu đến nơi để lời dạy không thành uổng phí.
Trưởng Lão Tăng Kệ 5.4 Phẩm Năm Kệ Phẩm thứ nhất Sumana
đã hỗ trợ cho con
(là người) đang ước ao sự Bất Tử,
điều cần phải thực hiện ấy đã được con thực hiện.
Giáo Pháp đã được đạt đến, đã được chứng ngộ bởi bản thân,
không phải việc nghe nói suông.
Có trí tuệ trong sạch, không còn hoài nghi,
con tuyên bố trong sự hiện diện của thầy.
Có Thiên nhãn đã được trong sạch,
con biết được đời sống trong thời quá khứ.
Mục đích của bản thân đã được con thành tựu,
lời dạy của đức Phật đã được thực hành.
Trong khi con không bị xao lãng,
các việc học tập về lời giáo huấn của thầy đã khéo được lắng nghe.
Tất cả các lậu hoặc của con đã được cạn kiệt,
Nghĩa là
Điều mà thầy tế độ mong mỏi cho con trên đường tu, đã nâng đỡ con — người đang khát khao Bất Tử — việc cần làm ấy con đã làm xong. Pháp đã đạt đến, đã tự mình chứng ngộ, không phải chuyện nghe đồn suông. Trí tuệ trong sạch, không còn nghi ngờ, con xin tuyên bố trước mặt thầy. Con nhớ biết các đời sống quá khứ, thiên nhãn đã thanh tịnh, Mục đích của mình con đã đạt, lời Phật dạy đã làm xong. Khi con không xao lãng, những điều học trong giáo huấn của thầy đã khéo được nghe. Mọi lậu hoặc của con đã cạn sạch,
giờ đây không còn tái sanh nữa.
có lòng thương tưởng, đã hỗ trợ con.
Lời giáo huấn của thầy không phải rỗng không,
con là người học trò đã được học tập.
Nghĩa là
Thầy đã dạy con lối hành trì của bậc Thánh, với lòng thương tưởng, thầy nâng đỡ con. Lời chỉ dạy của thầy không hề uổng phí, con là đệ tử đã được rèn luyện.
Trưởng lão Sumana đã nói bài kệ như thế.