Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Soṇakuṭikaṇṇa

Kệ của trưởng lão Soṇakuṭikaṇṇa

Soṇakuṭikaṇṇattheragāthā · THAG5.11 · 25 đoạn

Trưởng lão Soṇa Kuṭikaṇṇa hồi tưởng đêm được ở chung trú xá với đức Phật sau khi thọ cụ túc và chứng giải thoát: đức Thế Tôn ngồi ngoài trời phần lớn đêm rồi vào nằm như sư tử trong hang đá, và Soṇa đã tuyên thuyết Chánh Pháp trước mặt đức Phật tối thượng. Ai hiểu thấu năm uẩn, tu tập đạo lộ và đạt an tịnh tối thượng sẽ nhập Niết-bàn không còn lậu hoặc.

Điểm thực hành

Được gần bậc giác ngộ là phước lớn; hãy dùng cơ hội ấy để tuyên thuyết và thực hành Pháp cho đến an tịnh tối thượng.

Trưởng Lão Tăng Kệ 5.11 Phẩm Năm Kệ Phẩm thứ nhất Soṇakuṭikaṇṇa

Tôi đã đạt được sự tu lên bậc trên,
và tôi đã được giải thoát, không còn lậu hoặc.
Tôi đã được diện kiến đức Thế Tôn,
và đã ngụ chung trú xá.
Đức Thế Tôn đã trải qua phần nhiều của đêm
ở ngoài trời.
Rồi bậc Đạo Sư, vị thiện xảo về việc an trú,
đã đi vào trú xá.
Sau khi trải ra tấm y hai lớp,
đức Gotama đã chuẩn bị việc nằm,
tựa như con sư tử ở trong hang đá,
với sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ.
Sau đó, Soṇa,
vị đệ tử của bậc Chánh Đẳng Giác, vị có sự ăn nói tốt đẹp,
đã nói về Chánh Pháp
trong sự hiện diện của đức Phật tối thượng.
Sau khi đã biết toàn diện về năm uẩn,
sau khi đã tu tập về Đạo Lộ,
sau khi đạt được sự an tịnh tuyệt đối,
vị ấy Niết Bàn, không còn lậu hoặc.

Nghĩa là

Tôi đã được thọ cụ túc giới, và đã giải thoát, không còn lậu hoặc. Tôi đã được gặp đức Thế Tôn, và ở chung một trú xá với Ngài. Đức Thế Tôn trải qua phần lớn đêm ở ngoài trời. Rồi bậc Đạo Sư, bậc khéo an trú, bước vào trú xá. Trải tấm y hai lớp ra, đức Gotama sửa soạn nằm xuống, như sư tử trong hang đá, mọi sợ hãi, khiếp đảm đã dứt bỏ. Bấy giờ Soṇa, đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác, người có lời nói tốt đẹp, tuyên thuyết Chánh Pháp trước mặt đức Phật tối thượng. Hiểu thấu năm uẩn, tu tập đạo lộ, đạt an tịnh tối thượng, vị ấy nhập Niết-bàn, không còn lậu hoặc.

Trưởng lão Soṇakuṭikaṇṇa đã nói bài kệ như thế.