Kệ của trưởng lão Yasadatta
Trưởng lão Yasadatta nêu bốn hình ảnh về kẻ ngu nghe Pháp với tâm chống đối: xa Chánh Pháp như đất với trời, suy giảm như trăng hạ huyền, hao mòn như cá trong ít nước, không lớn lên được như hạt giống thối trong ruộng. Ngược lại, người nghe Pháp với tâm hoan hỷ sẽ trừ sạch lậu hoặc, chứng trạng thái bất động và đạt an tịnh tối thượng.
Điểm thực hànhNghe Pháp với tâm hoan hỷ, cởi mở thì trừ được lậu hoặc; nghe với tâm chống đối thì chỉ càng xa Pháp thêm.
Trưởng Lão Tăng Kệ 5.10 Phẩm Năm Kệ Phẩm thứ nhất Yasadatta
với tâm thù nghịch,
(kẻ ấy) bị cách xa khỏi Chánh Pháp,
giống như trái đất so với bầu trời.
Kẻ có trí tồi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng
với tâm thù nghịch,
(kẻ ấy) bị suy giảm về Chánh Pháp,
tựa như mặt trăng ở hạ huyền.
Kẻ có trí tồi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng
với tâm thù nghịch,
(kẻ ấy) bị hao mòn về Chánh Pháp,
giống như con cá ở nơi ít nước.
Kẻ có trí tồi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng
với tâm thù nghịch,
(kẻ ấy) không tiến triển trong Chánh Pháp,
tựa như hạt giống bị thối ở cánh đồng.
Và người nào lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng
với tâm hân hoan,
sau khi tiêu trừ tất cả các lậu hoặc,
sau khi chứng ngộ trạng thái không bị chuyển dịch,
sau khi đạt được sự an tịnh tuyệt đối,
(vị ấy) Niết Bàn, không còn lậu hoặc.
Nghĩa là
Kẻ ngu có tâm chống đối, nghe Pháp của đấng Chiến Thắng. kẻ ấy xa rời Chánh Pháp, như đất xa trời. Kẻ ngu có tâm chống đối, nghe Pháp của đấng Chiến Thắng. kẻ ấy ngày càng sút kém về Chánh Pháp, như mặt trăng vào kỳ hạ huyền. Kẻ ngu có tâm chống đối, nghe Pháp của đấng Chiến Thắng. kẻ ấy hao mòn dần về Chánh Pháp, như cá trong vũng nước cạn. Kẻ ngu có tâm chống đối, nghe Pháp của đấng Chiến Thắng. kẻ ấy không lớn lên được trong Chánh Pháp, như hạt giống thối nằm trong ruộng. Còn người nào, với tâm hoan hỷ, nghe Pháp của đấng Chiến Thắng, sau khi trừ sạch mọi lậu hoặc, chứng được trạng thái bất động, đạt sự an tịnh tối thượng, vị ấy nhập Niết-bàn, không còn lậu hoặc.
Trưởng lão Yasadatta đã nói bài kệ như thế.