Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Dhammika

Kệ của trưởng lão Dhammika

Dhammikattheragāthā · THAG4.10 · 21 đoạn

Trưởng lão Dhammika dạy về sức hộ trì của Pháp: Chánh Pháp hộ trì người thực hành Chánh Pháp, Pháp khéo thực hành đem lại an lạc, người hành Pháp không đi đến khổ cảnh. Pháp và phi Pháp không có quả giống nhau: phi Pháp dẫn đến địa ngục, Chánh Pháp giúp đến nhàn cảnh. Vì thế hãy mong muốn ở Chánh Pháp và hoan hỷ với đấng Thiện Thệ. Vị tu có gốc mụt nhọt đã phá tung, lưới tham ái đã xóa sạch, luân hồi cạn kiệt, không còn ô nhiễm gì — như mặt trăng sáng lạng ngày rằm.

Điểm thực hành

Pháp hộ trì người hành Pháp: thực hành cho khéo thì không bao giờ rơi vào khổ cảnh.

Trưởng Lão Tăng Kệ 4.10 Phẩm Bốn Kệ Phẩm thứ nhất Dhammika

“Thật vậy, Chánh Pháp hộ trì người có sự thực hành Chánh Pháp.
Chánh Pháp, khéo được thực hành, đem lại sự an lạc.
Điều này là quả báu khi Chánh Pháp khéo được thực hành:
Người có sự thực hành Chánh Pháp không đi đến khổ cảnh.
Bởi vì Chánh Pháp và Phi Chánh Pháp,
cả hai không có quả thành tựu giống nhau:
Phi Chánh Pháp dẫn đến địa ngục,
Chánh Pháp giúp cho thành tựu nhàn cảnh.
Chính vì thế, nên thể hiện sự mong muốn ở Chánh Pháp,
trong khi hoan hỷ như vậy với đấng Thiện Thệ như thế ấy.

Nghĩa là

Thật vậy, Pháp hộ trì người sống theo Pháp. Pháp khéo thực hành đem lại an lạc. Đây là quả tốt khi Pháp được khéo thực hành: người sống theo Pháp không đi vào khổ cảnh. Vì Pháp và phi Pháp cả hai không cho quả giống nhau: phi Pháp dẫn đến địa ngục, Pháp đưa đến cõi lành. Vì thế, hãy mong muốn ở Pháp, hoan hỷ với đấng Thiện Thệ như thế.

Các đệ tử của đấng Thiện Thệ cao quý nhất, vững vàng trong Chánh Pháp,

là các bậc thông minh, được thoát ra, có sự đi đến nơi nương nhờ quý cao tối thắng.
Vị ấy, có gốc rễ của mụt nhọt đã được phá tung,
có mạng lưới tham ái đã được xóa sạch,
có sự luân hồi đã được cạn kiệt, và không còn có bất cứ (ô nhiễm) gì,
giống như mặt trăng sáng lạng vào ngày trăng tròn.”

Nghĩa là

là các bậc thông minh, được dẫn ra, đi đến chỗ nương nhờ cao quý nhất. Vị ấy, gốc mụt nhọt đã bị phá tung, lưới tham ái đã xóa sạch, luân hồi đã cạn kiệt, không còn chút ô nhiễm nào, như mặt trăng sáng vào ngày rằm.

Trưởng lão Dhammika đã nói bài kệ như thế.