Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Vāraṇa

Kệ của trưởng lão Vāraṇa

Vāraṇattheragāthā · THAG3.7 · 17 đoạn

Trưởng lão Vāraṇa dạy về hai nẻo sống: bất cứ người nào hãm hại các mạng sống khác thì bị tiêu hoại ở cả đời này và đời sau; người nào với tâm từ ái thương xót tất cả sanh mạng thì tạo ra nhiều phước báu. Hãy học nói năng khéo léo, thân cận các vị Sa-môn, ngồi một mình nơi thanh vắng và làm cho tâm yên lặng.

Điểm thực hành

Tâm từ với mọi sanh mạng sanh nhiều phước; thêm vào đó: lời nói khéo, gần gũi Sa-môn, ngồi một mình và giữ tâm yên.

Trưởng Lão Tăng Kệ 3.7 Phẩm Ba Kệ Phẩm thứ nhất Vāraṇa

“Ở đời này, bất cứ người nào, trong số loài người,
hãm hại các mạng sống khác,
con người (ấy) bị tiêu hoại ở cả hai nơi,
đời này và đời sau.
Và người nào với tâm từ ái
thương xót tất cả các sanh mạng,
con người như thế ấy tạo ra nhiều
phước báu nhờ vào việc ấy.
Nên nói năng khéo léo, nên học tập,
và nên thân cận các vị Sa-môn,
nên ngồi một mình ở nơi thanh vắng,
và nên có sự yên lặng ở tâm.”

Nghĩa là

Ở đời này, bất cứ ai trong loài người hãm hại các sinh mạng khác, người ấy bị tàn hoại ở cả hai nơi: đời này và đời sau. Người nào với tâm từ thương xót mọi sinh mạng, người như thế tạo ra nhiều phước báu nhờ việc ấy. Hãy học nói năng khéo léo, thân cận các vị Sa-môn, ngồi một mình nơi thanh vắng, và làm cho tâm yên lặng.

Trưởng lão Vāraṇa đã nói bài kệ như thế.