Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Khujjasobhita

Kệ của trưởng lão Khujjasobhita

Khujjasobhitattheragāthā · THAG3.6 · 17 đoạn

Người ta kể về trưởng lão Khujjasobhita: một trong số các vị Sa-môn có tài thuyết giảng sinh động, kiến thức rộng, sống tại Pāṭaliputta — vị lớn tuổi ấy đứng ở cánh cửa, như được làn gió chuyển đến. Với sự khéo chiến đấu, khéo hy sinh, chiến thắng ở cuộc chiến và việc thực hành Phạm hạnh, chính vị này thành tựu sự an lạc.

Điểm thực hành

An lạc thành tựu bằng bốn thứ: khéo chiến đấu (với phiền não), khéo hy sinh, thắng trận và sống Phạm hạnh trọn vẹn.

Trưởng Lão Tăng Kệ 3.6 Phẩm Ba Kệ Phẩm thứ nhất Khujjasobhita

“Một trong số các vị Sa-môn có tài thuyết giảng sinh động, có kiến thức rộng,
sống tại Pāṭaliputta,
là vị Khujjasobhita, lớn tuổi,
đứng ở cánh cửa.
Một trong số các vị Sa-môn có tài thuyết giảng sinh động, có kiến thức rộng,
sống tại Pāṭaliputta,
là vị lớn tuổi, đứng ở cánh cửa,
đã được chuyển đến bằng làn gió.
Với sự khéo chiến đấu, với sự đã khéo hy sinh,
với sự chiến thắng ở cuộc chiến đấu,
với việc đã thực hành Phạm hạnh,
chính vị này thành tựu sự an lạc.”

Nghĩa là

Một trong các vị Sa-môn thuyết giảng sinh động, học rộng, sống tại Pāṭaliputta, một vị trong số ấy, đã lớn tuổi, vị Khujjasobhita đứng ở cánh cửa. Một trong các vị Sa-môn thuyết giảng sinh động, học rộng, sống tại Pāṭaliputta, là một vị lớn tuổi trong số ấy, đứng ở cánh cửa, như được làn gió đưa đến. Nhờ khéo chiến đấu, khéo hy sinh, nhờ chiến thắng trong trận chiến, nhờ thực hành Phạm hạnh, vị này thành tựu được an lạc.

Trưởng lão Khujjasobhita đã nói bài kệ như thế.