Kệ của trưởng lão Paccaya
Trưởng lão Paccaya kể quyết tâm của mình lúc mới xuất gia năm ngày: bước vào trú xá, ông tự thệ — khi mũi tên tham ái chưa được nhổ lên, ta sẽ không ăn, không uống, không ra khỏi trú xá, cũng không nằm xuống một bên hông. Sống như vậy với tinh tấn và nỗ lực, ba Minh đã thành tựu, lời dạy của Đức Phật đã được thực hành.
Điểm thực hànhMột lời thệ quyết liệt lúc mới tu — không ăn, không ngủ nằm cho đến khi nhổ được mũi tên tham ái — có thể đưa thẳng đến thành tựu.
Trưởng Lão Tăng Kệ 3.2 Phẩm Ba Kệ Phẩm thứ nhất Paccaya
là bậc Hữu Học, tâm ý chưa đạt.
Lúc tôi đi vào trú xá,
ý của tôi đã có quyết định rằng:
‘Khi mũi tên tham ái chưa được nhổ lên,
ta sẽ không ăn, ta sẽ không uống,
ta sẽ không đi ra khỏi trú xá,
ta cũng sẽ không nằm xuống một bên hông.’
Trong khi tôi đây sống như vậy,
hãy nhìn xem sự tinh tấn và nỗ lực của tôi.
Ba Minh đã được thành tựu,
lời dạy của đức Phật đã được thực hành.”
Nghĩa là
Tôi xuất gia mới được năm ngày, còn là bậc đang học, tâm chưa đến đích. Khi tôi bước vào chỗ ở, tâm tôi quyết định rằng: “Ta sẽ không ăn, không uống, không ra khỏi chỗ ở, cũng không nằm xuống duỗi mình, khi mũi tên tham ái chưa được nhổ lên.” Tôi sống như vậy, hãy xem sự tinh tấn và nỗ lực của tôi. Ba Minh đã thành tựu, lời dạy của Đức Phật đã được thực hành.
Trưởng lão Paccaya đã nói bài kệ như thế.