Kệ của trưởng lão Upāli
Trưởng lão Upāli dạy người mới tu bằng ba câu kệ cùng một điệp khúc — ra đi vì niềm tin, xuất gia ở tuổi thanh xuân: nên giao thiệp với bạn hữu tốt lành có sự nuôi mạng trong sạch, không biếng nhác; sống trong hội chúng thì học tập về Luật với trí tuệ; rành rẽ điều được phép và không được phép, sống không vọng tưởng.
Điểm thực hànhMới tu thì ba việc: chọn bạn tốt mà gần, học Luật cho kỹ, và biết rõ điều nên làm điều không nên làm.
Trưởng Lão Tăng Kệ 3.11 Phẩm Ba Kệ Phẩm thứ nhất Upāli
được xuất gia ở tuổi thanh xuân,
vị mới tu nên giao thiệp với các bạn hữu tốt lành,
(những người) có sự nuôi mạng trong sạch, không biếng nhác.
Sau khi ra đi vì niềm tin,
được xuất gia ở tuổi thanh xuân,
vị mới tu, là tỳ khưu, trong khi sống ở hội chúng,
nên học tập về Luật, có trí tuệ.
Sau khi ra đi vì niềm tin,
được xuất gia ở tuổi thanh xuân,
vị mới tu, rành rẽ về điều được phép và không được phép,
nên sống, không vọng tưởng.”
Nghĩa là
Ra đi vì niềm tin, xuất gia lúc tuổi còn trẻ, người mới tu hãy giao thiệp với bạn tốt, những người nuôi mạng trong sạch, không biếng nhác. Ra đi vì niềm tin, xuất gia lúc tuổi còn trẻ, người mới tu, sống trong hội chúng, hãy học tập về Luật với trí tuệ. Ra đi vì niềm tin, xuất gia lúc tuổi còn trẻ, người mới tu, rành rẽ điều nên và không nên làm, hãy sống không vọng tưởng.
Trưởng lão Upāli đã nói bài kệ như thế.