Kệ của trưởng lão Rādha
Rādhattheragāthā · THAG2.7 · 13 đoạn
Trưởng lão Rādha dùng hình ảnh căn nhà và cơn mưa: nhà lợp vụng về thì mưa xuyên thủng, cũng vậy, sự luyến ái xuyên thủng cái tâm không được tu tập. Nhà lợp khéo léo thì mưa không xuyên thủng, tâm khéo tu tập thì luyến ái cũng không sao xâm nhập được.
Điểm thực hànhTu tập tâm mỗi ngày như lợp lại mái nhà — đều đặn và khéo léo — thì luyến ái không còn chỗ thấm vào.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.7 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ nhất Rādha
“Giống như mưa xuyên thủng căn nhà
được lợp (mái) vụng về,
tương tự như thế sự luyến ái xuyên thủng
tâm không được tu tập.
Giống như mưa không xuyên thủng căn nhà
được lợp (mái) khéo léo,
tương tự như thế sự luyến ái không xuyên thủng
tâm khéo được tu tập.”
được lợp (mái) vụng về,
tương tự như thế sự luyến ái xuyên thủng
tâm không được tu tập.
Giống như mưa không xuyên thủng căn nhà
được lợp (mái) khéo léo,
tương tự như thế sự luyến ái không xuyên thủng
tâm khéo được tu tập.”
Nghĩa là
Như mưa dột xuyên qua căn nhà lợp mái vụng về, cũng vậy, sự luyến ái thấm xuyên qua cái tâm chưa được tu tập. Như mưa không dột qua căn nhà lợp mái khéo léo, cũng vậy, sự luyến ái không thấm qua được cái tâm đã khéo tu tập.
Trưởng lão Rādha đã nói bài kệ như thế.