Kệ của trưởng lão Sandhita
Trưởng lão Sandhita kể một nhân duyên xa xưa: ở cội cây Assattha xanh tươi, với niệm, ông đã đạt được một suy tưởng hướng về Đức Phật. Sự suy tưởng ấy ông đạt được ba mươi mốt kiếp trước; nhờ tác động của nó, ông đã đạt được sự cạn kiệt các lậu hoặc. Bài kệ khép lại phẩm thứ năm, toàn bộ nhóm hai — chín mươi tám câu kệ của bốn mươi chín vị trưởng lão — kèm các phần tóm lược.
Điểm thực hànhMột lần suy tưởng hướng về Phật với niệm, gieo từ ba mươi mốt kiếp trước, cũng đủ trổ quả thành sự cạn kiệt lậu hoặc hôm nay: đừng coi nhẹ một tâm niệm lành.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.49 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ năm Sandhita
mặc dầu đang phát triển, cũng có khoảng không gian màu xanh,
có niệm tôi đã đạt được
một suy tưởng hướng về đức Phật.
Sự suy tưởng ấy tôi đã đạt được
trước đây ba mươi mốt kiếp,
do nhờ tác động của sự suy tưởng ấy,
tôi đã đạt được sự cạn kiệt của các lậu hoặc.”
Nghĩa là
Dưới cội cây Assattha, cây đang xanh tươi rợp bóng, có niệm, tôi đã đạt được một suy tưởng hướng về Đức Phật. Từ ba mươi mốt kiếp trước, suy tưởng ấy tôi đã đạt được, nhờ sức mạnh của suy tưởng ấy, tôi đã đạt đến chỗ hết sạch các lậu hoặc.
Trưởng lão Sandhita đã nói bài kệ như thế. Phẩm thứ năm.
Tóm lược phẩm này
vị Dhammapāla, và vị Brahmāli,
vị Mogharājā và vị Visākha,
vị Cūḷaka và vị Anūpama,
vị Vajjita, vị trưởng lão Sandhita
có sự mang đi phiền não luyến ái.”
Nghĩa là
Trưởng lão Kumārakassapa, Dhammapāla và Brahmāli, Mogharājā và Visākha, Cūḷaka và Anūpama, Vajjita, trưởng lão Sandhita — người mang đi hết bụi phiền não.
Phẩm Hai Kệ đến đây là chấm dứt.
Tóm lược nhóm này
ở nhóm hai,
bốn mươi chín vị trưởng lão là những vị thuyết giảng,
là những vị rành rẽ về phương thức.”
Nghĩa là
“Trong Nhóm Hai, có chín mươi tám câu kệ, bốn mươi chín vị trưởng lão đã thuyết giảng, những vị rành rẽ về phương cách.