Kệ của trưởng lão Visākhapañcālaputta
Trưởng lão Visākhapañcālaputta dạy về cách hành xử của bậc tu: không nâng mình lên, không gây khó dễ người khác, không bôi nhọ hay nhục mạ vị đã đến bờ kia, không nói lời ca ngợi bản thân giữa đám đông — không tự kiêu, lời nói chừng mực, hành trì tốt đẹp. Với vị nhìn thấy ý nghĩa vô cùng vi tế, thiện xảo về suy nghĩ, cư xử khiêm tốn, giới được rèn luyện và tăng trưởng, thì Niết-bàn không phải điều khó đạt.
Điểm thực hànhKhông khen mình, không chê người, nói năng chừng mực và khiêm tốn: với người như vậy, Niết-bàn không còn xa.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.45 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ năm Visākhapañcālaputta
chớ nên bôi nhọ, chớ nên nhục mạ vị đã đi đến bờ kia,
và chớ nên nói lời ca ngợi bản thân ở giữa các đám đông,
không tự kiêu, có lời nói chừng mực, là người có sự hành trì tốt đẹp.
Với vị có sự nhìn thấy ý nghĩa vô cùng vi tế, vi diệu,
là vị thiện xảo về sự suy nghĩ, có cách cư xử khiêm tốn,
có giới được rèn luyện và tăng trưởng,
với vị ấy Niết Bàn không hẳn là điều khó đạt được.”
Nghĩa là
Đừng nâng mình lên, đừng làm khó người khác, đừng bôi nhọ, đừng nhục mạ bậc đã đến bờ kia, đừng khen mình giữa đám đông, không kiêu căng, nói năng chừng mực, hành trì tốt đẹp. Với người thấy được ý nghĩa tinh tế, sâu xa, khéo suy nghĩ, cư xử khiêm tốn, giới hạnh được rèn luyện, ngày càng lớn, với người ấy, Niết-bàn không phải là khó đạt.
Trưởng lão Visākhapañcālaputta đã nói bài kệ như thế.