Kệ của trưởng lão Mogharāja
Trưởng lão Mogharāja kể lại câu hỏi của Đức Phật ngày trước: “Này Mogharāja, kẻ có xác thân xấu xa mà tâm tính hiền thiện, ngươi thường xuyên định tĩnh — trong những đêm mùa đông lạnh lẽo, là vị Tỷ-kheo, ngươi sẽ làm thế nào?” Ông trả lời: nghe nói toàn thể dân xứ Magadha thóc lúa thành tựu, được che phủ bởi rơm rạ, ông có thể nằm xuống như những người sống thoải mái khác.
Điểm thực hànhSống đơn giản đến mức chỉ cần rơm rạ che thân cũng đủ qua đêm đông: nhu cầu ít thì hoàn cảnh nào cũng sống được.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.44 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ năm Mogharāja
ngươi thường xuyên được định tĩnh.
Trong mùa đông, có những đêm vào thời điểm lạnh lẽo,
ngươi là vị tỳ khưu, ngươi sẽ làm thế nào?
‘Toàn thể những người dân xứ Magadha có thóc lúa được thành tựu,’
là điều con đã được nghe.
Được che phủ bởi rơm rạ, con có thể nằm xuống,
giống như những người khác có cuộc sống thoải mái.”
Nghĩa là
Này Mogharāja, thân xấu mà tâm hiền thiện, ngươi luôn định tĩnh. Vào những đêm đông lạnh lẽo, là một Tỷ-kheo, ngươi sẽ làm thế nào? “Cả xứ Magadha thóc lúa được mùa”, là điều con đã nghe. Che phủ bằng rơm rạ, con có thể nằm xuống, như những người khác sống thoải mái.
Trưởng lão Mogharāja đã nói bài kệ như thế.