Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Kumārakassapa

Kệ của trưởng lão Kumārakassapa

Kumārakassapattheragāthā · THAG2.41 · 15 đoạn

Trưởng lão Kumārakassapa thốt lên lời tán thán: ôi chư Phật, ôi các Pháp, ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư — nơi Ngài, vị đệ tử sẽ chứng ngộ được Giáo Pháp như thế. Trải qua nhiều kiếp không đếm được, các vị đã tự thân chứng đắc; đối với các vị ấy, đây là thân cuối cùng, vòng luân hồi sanh tử khép lại, giờ đây không còn tái sanh nữa.

Điểm thực hành

Niềm hoan hỷ trước Phật, Pháp và sự thành tựu của bậc Thầy là động lực tu: đích đến là thân cuối cùng, không còn tái sinh.

Trưởng Lão Tăng Kệ 2.41 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ năm Kumārakassapa

“Ôi chư Phật! Ôi các Pháp (Giải Thoát)!
Ôi các sự thành tựu của bậc Đạo Sư của chúng ta!
Với Ngài, vị đệ tử sẽ chứng ngộ
Giáo Pháp như thế ấy.
Trải qua nhiều kiếp không thể đếm được,
họ đã tự thân chứng đắc.
Đối với các vị ấy, đây là lần cuối cùng,
đây là xác thân sau chót
có sự luân hồi sanh tử,
giờ đây không còn tái sanh nữa.”

Nghĩa là

Ôi chư Phật! Ôi Pháp (giải thoát)! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của chúng ta! Nơi Ngài, người đệ tử sẽ chứng ngộ Giáo Pháp như thế ấy. Qua biết bao kiếp không đếm được, các vị đã tự mình chứng đắc. Với các vị ấy, đây là lần cuối cùng, đây là thân sau chót của vòng luân hồi sinh tử, giờ đây không còn tái sinh nữa.

Trưởng lão Kumārakassapa đã nói bài kệ như thế.