Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Isidinna

Kệ của trưởng lão Isidinna

Isidinnattheragāthā · THAG2.34 · 13 đoạn

Trưởng lão Isidinna chê những cận sự nam thuộc Pháp mà sống trái Pháp: miệng nói “các dục là vô thường” nhưng lại bị luyến ái dính mắc ở bông tai gắn ngọc, mong mỏi ở con và vợ. Quả thật họ không hiểu Pháp đúng bản thể; nói vô thường mà không có sức cắt đứt luyến ái, nên cứ vướng mắc với vợ, con và tài sản.

Điểm thực hành

Thuộc Pháp mà tâm còn dính mắc thì vẫn chưa hiểu Pháp: thước đo là sức cắt đứt được luyến ái, không phải lời nói.

Trưởng Lão Tăng Kệ 2.34 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ tư Isidinna

“Tôi đã nhìn thấy những cận sự nam có sự ghi nhớ về Giáo Pháp
trong khi nói rằng: ‘Các dục là vô thường,’
lại bị luyến ái dính mắc ở các bông tai gắn ngọc ma-ni,
và sự mong mỏi của họ là ở những người con và những người vợ.
Quả thật, họ không hiểu Giáo Pháp đúng y theo bản thể.
Mặc dầu, họ đã nói rằng: ‘‘Các dục là vô thường,’
nhưng họ không có năng lực để cắt đứt sự luyến ái,
vì thế họ bị vướng mắc với vợ, con, và tài sản.”

Nghĩa là

Tôi thấy những cận sự nam thuộc nằm lòng Giáo Pháp mà nói rằng: “Các dục là vô thường”, nhưng lại đắm say, dính mắc vào bông tai gắn ngọc, lòng họ mong mỏi ở con cái và vợ. Thật ra họ không hiểu Pháp đúng như thật. Dù họ đã nói: “Các dục là vô thường”, nhưng họ không đủ sức cắt đứt luyến ái, nên cứ vướng mắc với vợ, con và tài sản.

Trưởng lão Isidinna đã nói bài kệ như thế.