Kệ của trưởng lão Valliya
Valliyattheragāthā · THAG2.3 · 13 đoạn
Trưởng lão Valliya ví tâm như con khỉ chui vào cái cốc nhỏ có năm cánh cửa — tức năm giác quan — chạy loanh quanh gõ cửa liên hồi. Nhưng nay con khỉ ấy đã bị trí tuệ chế ngự: được bảo đứng yên, không chạy nữa, vì nó sẽ không còn đi xa được.
Điểm thực hànhKhi tâm chạy loạn như con khỉ, đừng chạy theo nó; dùng trí tuệ nhìn thẳng, nó sẽ đứng yên.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.3 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ nhất Valliya
“Con khỉ, sau khi tiến vào
trong cái cốc nhỏ có năm cánh cửa,
đi loanh quanh theo từng cánh cửa,
trong khi gõ vào một cách liên tục.
Này khỉ, người hãy đứng yên, chớ có chạy,
bởi vì việc ấy đối với ngươi không như trước đây nữa.
Ngươi đã bị chế ngự bởi trí tuệ,
ngươi sẽ không còn đi xa được nữa.”
trong cái cốc nhỏ có năm cánh cửa,
đi loanh quanh theo từng cánh cửa,
trong khi gõ vào một cách liên tục.
Này khỉ, người hãy đứng yên, chớ có chạy,
bởi vì việc ấy đối với ngươi không như trước đây nữa.
Ngươi đã bị chế ngự bởi trí tuệ,
ngươi sẽ không còn đi xa được nữa.”
Nghĩa là
Con khỉ lẻn vào trong cái cốc nhỏ có năm cánh cửa, chạy quanh hết cửa này đến cửa khác, gõ liên hồi không ngừng. Này khỉ, đứng yên đi, đừng chạy nữa, vì nay đã khác xưa rồi. Ngươi đã bị trí tuệ khuất phục, không còn đi xa được nữa đâu.
Trưởng lão Valliya đã nói bài kệ như thế.