Kệ của trưởng lão Piṇḍolabhāradvāja
Trưởng lão Piṇḍolabhāradvāja nói về đời sống khất sĩ: không sống bằng cách sai trái, thân tồn tại nhờ thức ăn nên đi tìm cầu với tâm biết rõ. Sự kính lễ, cúng dường trong các gia đình được gọi là “bùn lầy” — mũi tên mảnh mai khó rút ra, người hèn kém khó mà bỏ được sự tôn vinh.
Điểm thực hànhNhận sự kính lễ, cúng dường mà không dính vào nó: nhớ rằng được tôn vinh chính là “bùn lầy” khó thoát.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.2 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ nhất Piṇḍolabhāradvāja
thức ăn không tạo ra sự an tịnh cho tâm hồn.
‘Thân xác tồn tại nhờ thức ăn,’
sau khi nhận thức như vậy, tôi đi lang thang tìm kiếm.
Các vị đã tuyên bố việc đảnh lễ và cúng dường ở các gia đình
chỉ là ‘bùn lầy.’
Mũi tên mảnh mai thì khó rút ra,
sự tôn vinh là khó từ bỏ đối với người ti tiện.”
Nghĩa là
Đời sống này không nhờ cách sống sai trái mà có, thức ăn không làm cho lòng được yên. Thân này tồn tại được là nhờ thức ăn — thấy rõ như vậy, tôi đi tìm cầu (khất thực). Các vị gọi đó chỉ là “bùn lầy”, việc kính lễ, cúng dường trong các gia đình ấy. Đó là mũi tên nhỏ xíu, khó mà rút ra; người hèn kém khó bỏ được sự tôn vinh.
Trưởng lão Piṇḍolabhāradvāja đã nói bài kệ như thế.