Kệ của trưởng lão Bhāradvāja
Trưởng lão Bhāradvāja nói: các bậc có trí tuệ rống lên như sư tử trong hang núi — các bậc anh hùng đã thắng trận, chiến thắng Ma Vương cùng đạo quân của nó. Riêng ông: bậc Đạo Sư đã được phục vụ, Pháp và Tăng đoàn đã được tôn vinh, và ông hoan hỷ khi nhìn thấy người con trai là bậc không còn lậu hoặc.
Điểm thực hànhPhục vụ thầy, tôn vinh Pháp và Tăng đoàn, chiến thắng Ma vương trong tâm — rồi niềm vui thành tựu sẽ đến cho cả nhà.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.29 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ ba Bhāradvāja
tựa như những con sư tử trong hang núi.
Các bậc anh hùng, với cuộc chiến đã thắng trận,
sau khi chiến thắng Ma Vương cùng với đạo quân binh.
Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ,
Giáo Pháp và Hội chúng đã được tôi tôn vinh,
và tôi được hoan hỷ, có tâm ý vui mừng,
sau khi nhìn thấy người con trai là bậc không còn lậu hoặc.”
Nghĩa là
Các bậc trí tuệ rống lên như vậy, như sư tử trong hang núi. Các bậc anh hùng đã thắng trận, đánh thắng Ma Vương cùng đạo quân của nó. Bậc Đạo Sư tôi đã phục vụ, Pháp và Tăng đoàn tôi đã tôn vinh, lòng tôi hoan hỷ, vui mừng, khi thấy con trai mình là bậc không còn lậu hoặc.
Trưởng lão Bhāradvāja đã nói bài kệ như thế.