Kệ của trưởng lão Bharata
Bharatattheragāthā · THAG2.28 · 13 đoạn
Trưởng lão Bharata rủ Nandaka cùng đi gặp vị thầy tế độ để rống lên tiếng rống sư tử trước mặt Đức Phật tối thượng. Vì mục đích nào mà bậc Hiền Trí do lòng thương tưởng đã cho các ông xuất gia — mục đích ấy, sự cạn kiệt tất cả các ràng buộc — các ông đã thành tựu.
Điểm thực hànhKhi việc đã thành tựu, hãy đến trước thầy mà tuyên bố rõ ràng: tiếng rống sư tử là lời của người không còn sợ hãi.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.28 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ ba Bharata
“Này Nandaka, hãy đến.
Chúng ta hãy đi gặp vị thầy tế độ.
Chúng ta sẽ rống lên tiếng rống sư tử
trước mặt đức Phật tối thượng.
Bởi vì (mục đích) nào mà bậc Hiền Trí, do lòng thương tưởng đến chúng ta,
đã cho chúng ta xuất gia,
mục đích ấy, sự cạn kiệt tất cả các sự ràng buộc,
đã được chúng ta thành tựu.”
Chúng ta hãy đi gặp vị thầy tế độ.
Chúng ta sẽ rống lên tiếng rống sư tử
trước mặt đức Phật tối thượng.
Bởi vì (mục đích) nào mà bậc Hiền Trí, do lòng thương tưởng đến chúng ta,
đã cho chúng ta xuất gia,
mục đích ấy, sự cạn kiệt tất cả các sự ràng buộc,
đã được chúng ta thành tựu.”
Nghĩa là
Này Nandaka, hãy đến đây. Chúng ta hãy đi gặp thầy tế độ. Chúng ta sẽ rống tiếng rống sư tử trước mặt Đức Phật tối thượng. Vì mục đích nào mà bậc Hiền Trí, thương tưởng chúng ta, đã cho chúng ta xuất gia — mục đích ấy, tức là hết sạch mọi ràng buộc, chúng ta đã đạt được rồi.
Trưởng lão Bharata đã nói bài kệ như thế.