Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Nandaka

Kệ của trưởng lão Nandaka

Nandakattheragāthā · THAG2.27 · 13 đoạn

Trưởng lão Nandaka tự ví mình với con ngựa giống tốt: sẩy chân thì đứng lên lại, thêm sự kích động thì càng kéo gánh nặng không biếng nhác. Cũng vậy, ông xin được ghi nhận là bậc thuần chủng — người con trai chính thống của Đức Phật, đã đạt được sự nhận thức, đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác.

Điểm thực hành

Vấp ngã không phải là hết: như ngựa giống tốt đứng dậy kéo gánh tiếp, hãy biến lần sẩy chân thành thêm sức mạnh.

Trưởng Lão Tăng Kệ 2.27 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ ba Nandaka

“Cũng giống như con bò giống tốt lành,
sau khi sẩy chân, nó đứng lên lại,
sau khi tiếp nhận thêm sự kích động,
nó kéo đi gánh nặng, không biếng nhác.
Tương tự như thế, xin các ngài hãy ghi nhận tôi là thuần chủng,
là người con trai chính thống của đức Phật,
đã đạt được sự nhận thức,
là đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác.”

Nghĩa là

Như con ngựa giống tốt (bản gốc ghi “con bò giống”), sẩy chân rồi đứng dậy ngay, thêm sự thúc đẩy, nó kéo gánh nặng đi, không lười biếng. Cũng vậy, đã có được sự thấy biết, là đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác, xin hãy ghi nhận tôi là thuần chủng, là người con chính thống của Đức Phật.

Trưởng lão Nandaka đã nói bài kệ như thế.