Kệ của trưởng lão Puṇṇamāsa
Puṇṇamāsattheragāthā · THAG2.26 · 13 đoạn
Trưởng lão Puṇṇamāsa kể: sau khi từ bỏ năm pháp che lấp để đạt đến sự an toàn khỏi các ràng buộc, ông cầm lấy “gương soi Giáo Pháp” là sự biết và thấy về bản thân, rồi quán xét thân thể này — toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài, của mình và của người khác — và thấy thân là rỗng không.
Điểm thực hànhLấy Pháp làm gương soi chính mình: bỏ năm triền cái, quán xét thân trong ngoài đều rỗng không.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.26 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ ba Puṇṇamāsa
“Sau khi từ bỏ năm pháp che lấp
nhằm đạt đến sự an toàn khỏi các ràng buộc,
sau khi cầm lấy cái gương soi Giáo Pháp
có sự biết và thấy được bản thân, …
… tôi đã quán xét cái thân thể này,
toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài,
của bản thân và của người khác;
thân đã được thấy là rỗng không.”
nhằm đạt đến sự an toàn khỏi các ràng buộc,
sau khi cầm lấy cái gương soi Giáo Pháp
có sự biết và thấy được bản thân, …
… tôi đã quán xét cái thân thể này,
toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài,
của bản thân và của người khác;
thân đã được thấy là rỗng không.”
Nghĩa là
Sau khi bỏ năm pháp che lấp (triền cái), để đạt đến sự an toàn, thoát mọi ràng buộc, cầm lấy chiếc gương là Giáo Pháp để biết và thấy được chính mình… … tôi quán xét thân này, toàn bộ trong lẫn ngoài, của mình và của người khác; và thấy thân là rỗng không.
Trưởng lão Puṇṇamāsa đã nói bài kệ như thế.