Kệ của trưởng lão Sobhita
Trưởng lão Sobhita kể khả năng nhớ lại tiền kiếp của mình: là vị Tỷ-kheo có niệm, có tuệ, có các lực và tinh tấn đã ra sức, ông nhớ lại được năm trăm kiếp trong một đêm. Và khi tu tập bốn Niệm Xứ, bảy chi phần giác ngộ và tám Thánh Đạo, ông cũng nhớ lại năm trăm kiếp trong một đêm như vậy.
Điểm thực hànhNiệm, tuệ và tinh tấn được tu tập đến nơi thì có những khả năng vượt xa thường ngày — trước hết là thấy rõ đường tu (Niệm Xứ, giác chi, Thánh Đạo).
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.23 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ ba Sobhita
có các lực và tinh tấn đã được ra sức,
tôi đã nhớ lại trong một đêm
được năm trăm kiếp.
Trong khi tu tập bốn sự thiết lập niệm,
bảy (chi phần giác ngộ) và tám (Thánh Đạo),
tôi đã nhớ lại trong một đêm
được năm trăm kiếp.”
Nghĩa là
Là vị Tỷ-kheo có niệm, có tuệ, có sức mạnh và tinh tấn đã ra sức, tôi đã nhớ lại năm trăm kiếp chỉ trong một đêm. Khi tu tập bốn Niệm Xứ, bảy chi phần giác ngộ và tám Thánh Đạo, tôi đã nhớ lại năm trăm kiếp chỉ trong một đêm.
Trưởng lão Sobhita đã nói bài kệ như thế.