Kệ của trưởng lão Uttara thứ nhì
Trưởng lão Uttara (vị thứ hai trong nhóm này) tuyên bố: các uẩn đã được biết toàn diện, tham ái đã khéo xóa sạch, các chi phần giác ngộ đã được tu tập, đã đạt sự cạn kiệt các lậu hoặc. Biết toàn diện về uẩn, nhổ lên “kẻ có màng lưới” là tham ái, tu tập các chi phần giác ngộ xong, vị ấy sẽ vào Niết-bàn, không còn lậu hoặc.
Điểm thực hànhBiết trọn năm uẩn và nhổ gốc tham ái là xong việc: bảy chi phần giác ngộ được tu tập đưa thẳng đến chỗ hết lậu hoặc.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.21 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ ba Uttara thứ nhì
tham ái của tôi đã khéo được xóa sạch,
các chi phần giác ngộ đã được tôi tu tập,
tôi đã đạt được sự cạn kiệt của các lậu hoặc.
Tôi đây, sau khi biết toàn diện về các uẩn,
sau khi đã nhổ lên kẻ có màng lưới (tham ái),
sau khi tu tập các chi phần giác ngộ,
tôi sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.”
Nghĩa là
Tôi đã biết trọn vẹn năm uẩn, tham ái của tôi đã được xóa sạch khéo léo, bảy chi phần giác ngộ tôi đã tu tập, tôi đã đạt đến chỗ hết sạch các lậu hoặc. Tôi đây, sau khi biết trọn vẹn năm uẩn, sau khi nhổ tung tấm lưới tham ái, sau khi tu tập bảy chi phần giác ngộ, tôi sẽ vào Niết-bàn, không còn lậu hoặc.
Trưởng lão Uttara thứ nhì đã nói bài kệ như thế.