Kệ của trưởng lão Sirima
Trưởng lão Sirima nói về sự vô ích của khen chê từ người ngoài: người khác ca ngợi một vị mà bản thân vị ấy chưa định tĩnh thì sự ca ngợi ấy sai lầm; người khác chê trách một vị mà bản thân vị ấy khéo định tĩnh thì sự chê trách cũng sai lầm. Bài kệ khép lại phẩm thứ hai của nhóm hai, kèm phần tóm lược mười vị trưởng lão của phẩm.
Điểm thực hànhKhen chê của người đời không làm tâm định tĩnh thêm hay bớt: hãy tự biết mình đã định tĩnh hay chưa.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.20 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ hai Sirima
nếu bản thân chưa được định tĩnh,
thì những người khác ca ngợi sai lầm,
bởi vì bản thân chưa được định tĩnh.
Những người khác chê trách vị ấy,
nếu bản thân khéo được định tĩnh,
thì những người khác chê trách sai lầm,
bởi vì bản thân khéo được định tĩnh.”
Nghĩa là
Người khác ca ngợi vị ấy, nếu bản thân vị ấy chưa định tĩnh, thì họ ca ngợi sai lầm, vì bản thân thật sự chưa định tĩnh. Người khác chê trách vị ấy, nếu bản thân vị ấy khéo định tĩnh, thì họ chê trách sai lầm, vì bản thân thật sự đã khéo định tĩnh.
Trưởng lão Sirima đã nói bài kệ như thế. Phẩm thứ hai.
Tóm lược phẩm này
và vị trưởng lão Heraññakāni,
vị Somamitta, vị Sabbamitta,
vị Kāla, vị Tissa và vị Kimbila,
vị Nanda, và luôn cả vị Sirimā
là mười vị trưởng lão có đại thần lực.”
Nghĩa là
Cunda, Jotidāsa, và trưởng lão Heraññakāni, Somamitta, Sabbamitta, Kāḷa, Tissa và Kimbila, Nanda, và cả Sirimā — mười vị trưởng lão có thần lực lớn này.