Kệ của trưởng lão Nanda
Trưởng lão Nanda thú nhận ngày trước: do tác ý không đúng đường lối, ông bị vướng bận với việc trang sức, tự kiêu, chao đảo, khổ sở vì luyến ái ở các dục. Nhờ Đức Phật — vị thân quyến của mặt trời, thiện xảo về phương pháp — ông thực hành theo đúng đường lối và đưa được tâm ra khỏi cõi sinh tử.
Điểm thực hànhSai đường lối thì tâm chao đảo vì dục; nhờ bậc thiện xảo dẫn dắt và thực hành đúng đường, tâm ra khỏi vòng sinh tử.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.19 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ hai Nanda
tôi đã bị vướng bận với việc trang sức.
Và tôi đã tự kiêu, chao đảo,
và bị khổ sở bởi sự luyến ái ở các dục.
Nhờ vào đức Phật, vị thân quyến của mặt trời,
vị thiện xảo về phương pháp,
sau khi thực hành theo đúng đường lối,
tôi đã đưa tâm ra khỏi hữu.”
Nghĩa là
Vì tác ý không đúng đường lối, tôi vướng bận vào việc trang điểm, chưng diện. Tôi đã kiêu căng, chao đảo, khổ sở vì luyến ái trong các dục. bậc khéo léo về phương pháp, Nhờ Đức Phật, vị thân quyến của mặt trời, sau khi thực hành đúng đường lối, tôi đã đưa tâm ra khỏi cõi sinh tử.
Trưởng lão Nanda đã nói bài kệ như thế.