Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Somamitta

Kệ của trưởng lão Somamitta

Somamittattheragāthā · THAG2.14 · 15 đoạn

Trưởng lão Somamitta cảnh báo về bạn xấu: như người leo lên khúc gỗ nhỏ giữa đại dương thì đắm chìm, người có cuộc sống tốt đẹp mà đến với kẻ biếng nhác cũng đắm chìm theo. Vì thế hãy tránh xa kẻ biếng nhác, tinh tấn thấp kém, và sống với các bậc sáng suốt, xa lìa, cương quyết, chứng thiền, thường xuyên nỗ lực.

Điểm thực hành

Tránh xa người biếng nhác như tránh khúc gỗ mục giữa biển; hãy sống gần những người sáng suốt và tinh tấn.

Trưởng Lão Tăng Kệ 2.14 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ hai Somamitta

“Giống như người sau khi leo lên khúc gỗ nhỏ
thì có thể đắm chìm ở đại dương,
tương tự như thế sau khi đi đến với kẻ biếng nhác,
người có cuộc sống tốt đẹp cũng đắm chìm;
vì thế nên tránh xa
kẻ biếng nhác có sự tinh tấn thấp kém ấy.
Nên sống với các bậc sáng suốt, sống tách ly, thánh thiện,
có bản tính cương quyết,
chứng thiền,
thường xuyên có sự nỗ lực tinh tấn.”

Nghĩa là

Như người leo lên khúc gỗ nhỏ giữa biển cả thì sẽ chìm xuống, cũng vậy, đến với kẻ biếng nhác, người sống tốt đẹp cũng chìm theo; vì vậy hãy tránh xa kẻ biếng nhác, ít tinh tấn ấy. Hãy sống với các bậc sống xa lìa, trong sạch, có tính cương quyết, tu thiền, luôn nỗ lực tinh tấn, với các bậc sáng suốt.”

Trưởng lão Somamitta đã nói bài kệ như thế.