Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Jotidāsa

Kệ của trưởng lão Jotidāsa

Jotidāsattheragāthā · THAG2.12 · 15 đoạn

Trưởng lão Jotidāsa nói về luật nghiệp: những kẻ dùng sức thô bạo, áp bức con người bằng nhiều cách thức khác nhau, cũng sẽ bị gánh chịu y như thế, vì nghiệp không bị tiêu hoại. Người làm hành động nào, tốt lành hay xấu xa, sẽ là người thừa tự của chính hành động ấy.

Điểm thực hành

Trước khi làm bất cứ việc gì, nhớ rằng mình chính là người thừa tự của việc ấy — nghiệp không hề mất đi.

Trưởng Lão Tăng Kệ 2.12 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ hai Jotidāsa

“Các chúng sanh nào,
với sự ra sức thô bạo,
áp bức con người
bằng hành động có liên quan đến sự ép buộc và bằng nhiều cách thức khác nhau,
những kẻ ấy cũng bị gánh chịu y như thế,
bởi vì nghiệp không bị tiêu hoại.
Người làm hành động nào,
tốt lành hoặc xấu xa,
(sẽ) là người thừa tự của chính điều ấy,
của chính hành động mà họ tạo ra.”

Nghĩa là

Những kẻ nào dùng sức mạnh thô bạo, áp bức người khác bằng hành động ép buộc đủ mọi cách, chính họ cũng sẽ phải gánh chịu như thế, vì nghiệp không bao giờ mất đi. Ai làm việc gì, dù tốt lành hay xấu xa, sẽ là người thừa hưởng chính việc ấy, của hành động do chính mình tạo ra.

Trưởng lão Jotidāsa đã nói bài kệ như thế.