Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Mahācunda

Kệ của trưởng lão Mahācunda

Mahācundattheragāthā · THAG2.11 · 13 đoạn

Trưởng lão Mahācunda nói: ước muốn lắng nghe làm tăng trưởng việc lắng nghe, lắng nghe làm tăng trưởng tuệ, nhờ tuệ biết được ý nghĩa, và ý nghĩa đã biết đem lại an lạc. Nên lui tới các chỗ trú ngụ xa vắng mà thực hành thoát khỏi ràng buộc; nếu ở đó không thấy thích thú, hãy sống trong hội chúng, tự bảo vệ mình và có niệm.

Điểm thực hành

Muốn nghe Pháp nhiều hơn thì cứ bắt đầu nghe: nghe sinh tuệ, tuệ đưa đến an lạc — và nơi ở nào giúp tâm yên thì chọn nơi ấy.

Trưởng Lão Tăng Kệ 2.11 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ hai Mahācunda

“Ước muốn lắng nghe làm tăng trưởng việc lắng nghe,
việc lắng nghe là sự làm tăng trưởng cho tuệ,
nhờ tuệ biết được ý nghĩa,
ý nghĩa, đã được biết, là nguồn đem lại an lạc.
Nên lui tới các chỗ trú ngụ xa vắng.
Nên thực hành việc thoát khỏi các sự ràng buộc.
Nếu không đạt được sự thích thú tại nơi ấy,
thì nên sống ở hội chúng, bản thân được bảo vệ, có niệm.”

Nghĩa là

Muốn nghe thì càng nghe càng nhiều, nghe nhiều làm trí tuệ tăng trưởng, nhờ trí tuệ mà hiểu được ý nghĩa, ý nghĩa đã hiểu rõ ấy đem lại an lạc. Hãy đến ở những nơi xa vắng, yên tĩnh. Hãy thực hành để thoát khỏi mọi ràng buộc. Nếu ở đó mà không tìm thấy niềm vui, thì hãy sống trong hội chúng, tự giữ mình và luôn có niệm.

Trưởng lão Mahācunda đã nói bài kệ như thế.