Kệ của trưởng lão Vasabha
Trưởng lão Vasabha nói: kẻ làm ác trước tiên hại chết chính mình, sau đó mới hại người khác, và bị chết hẳn như con chim bị kẻ bẫy chim dùng chim mồi lừa. Bà-la-môn thật không ở sắc tướng bên ngoài mà ở bên trong; nơi ai có các nghiệp ác, kẻ ấy chính là tối tăm. Bài kệ khép lại phẩm thứ nhất của nhóm hai, kèm phần tóm lược mười vị trưởng lão của phẩm.
Điểm thực hànhĐừng tự hại mình bằng việc ác trước khi nghĩ đến ai khác; phẩm chất thật nằm ở bên trong, không ở vẻ ngoài.
Trưởng Lão Tăng Kệ 2.10 Phẩm Hai Kệ Phẩm thứ nhất Vasabha
sau đó hại chết những người khác.
Gã hại chết bản thân bị chết hẳn,
tựa như kẻ bẫy chim với con chim mồi.
Bà-la-môn không phải với sắc tướng bên ngoài,
chính sắc tướng bên trong mới là Bà-la-môn.
Các nghiệp ác ở nơi kẻ nào,
kẻ ấy chính là đen, này (Chúa Trời) Sujampati.”
Nghĩa là
Kẻ ấy hại chết chính mình trước, sau đó mới hại người khác. Kẻ tự hại mình thì phải chết thảm, như con chim bị kẻ bẫy dùng chim mồi lừa. Bà-la-môn không ở cái vẻ bên ngoài, chính vẻ bên trong mới làm nên Bà-la-môn. Nơi ai còn các việc ác, kẻ ấy chính là tối tăm, này Sujampati.
Trưởng lão Vasabha đã nói bài kệ như thế. Phẩm thứ nhất.
Tóm lược phẩm này
vị Valliya, và vị ẩn sĩ Tīriya,
vị Ajina và vị Melajina,
vị Rādha, vị Surādha, vị Gotama,
với vị Vasabha;
các vị này là mười vị trưởng lão có đại thần lực.”
Nghĩa là
Uttara và cả Piṇḍola, Valliya và ẩn sĩ Tīriya, Ajina và Melajina, Rādha, Surādha, Gotama, cùng với Vasabha — mười vị trưởng lão có thần lực lớn này.