Kệ của trưởng lão Abhaya
Abhayattheragāthā · THAG1.98 · 11 đoạn
Trưởng lão Abhaya chỉ ra cơ chế trói buộc: nhìn cảnh sắc mà chú tâm vào vẻ đáng yêu, niệm bị quên, tâm luyến ái bám víu — lậu hoặc tăng trưởng, dẫn đến gốc rễ của tái sinh.
Điểm thực hànhGiữ niệm ngay khi mắt gặp cảnh đẹp: niệm mất là lúc luyến ái và lậu hoặc bắt đầu tăng trưởng.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.98 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ mười Abhaya
“Sau khi nhìn cảnh sắc,
người chú tâm ở biểu hiện đáng yêu có niệm bị quên lãng.
Vị có tâm bị luyến ái nhận biết,
bám víu, và duy trì điều ấy.
Đối với vị ấy, các lậu hoặc,
gốc rễ của tái sanh, dẫn đến sự tái sanh, tăng trưởng.”
người chú tâm ở biểu hiện đáng yêu có niệm bị quên lãng.
Vị có tâm bị luyến ái nhận biết,
bám víu, và duy trì điều ấy.
Đối với vị ấy, các lậu hoặc,
gốc rễ của tái sanh, dẫn đến sự tái sanh, tăng trưởng.”
Nghĩa là
Sau khi nhìn thấy cảnh sắc, chú tâm vào biểu hiện đáng yêu, niệm bị quên mất. Người có tâm luyến ái thì cảm nhận, bám víu và giữ chặt điều ấy. Các lậu hoặc của người ấy tăng trưởng, dẫn đến gốc rễ của tái sinh.
Trưởng lão Abhaya đã nói bài kệ như thế.