Kệ của trưởng lão Piḷindavaccha
Pilindavacchattheragāthā · THAG1.9 · 9 đoạn
Trưởng lão Piḷindavaccha mừng vì đã đến với đức Phật: đó là chuyến đi tốt đẹp, không sai trái; lời khuyên nhận được là đúng đắn, và trong các pháp đã được phân tích, vị ấy đã đạt đến pháp cao nhất.
Điểm thực hànhHãy trân trọng cơ hội được gặp bậc thầy và nghe lời khuyên đúng đắn — và thực hành theo, đừng để cơ hội trôi qua.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.9 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ nhất Piḷindavaccha
“Việc đi đến (gặp đức Phật) của tôi là tốt đẹp, không phải là việc đi đến sai trái;
điều này đã được khuyên bảo một cách sái quấy đến tôi là không đúng,
trong số các pháp được phân hạng,
tôi đã đạt đến pháp cao nhất.”
điều này đã được khuyên bảo một cách sái quấy đến tôi là không đúng,
trong số các pháp được phân hạng,
tôi đã đạt đến pháp cao nhất.”
Nghĩa là
Việc tôi đến gặp đức Phật là điều tốt đẹp, không hề sai trái; lời khuyên tôi nhận được không phải là lời khuyên sai quấy, trong các pháp đã được phân tích rõ ràng, tôi đã đạt đến pháp cao nhất.
Trưởng lão Piḷindavaccha đã nói bài kệ như thế.