Kệ của trưởng lão Susārada
Susāradattheragāthā · THAG1.75 · 9 đoạn
Trưởng lão Susārada ca ngợi việc gặp gỡ người chân chính: nghi ngờ bị cắt đứt, trí tuệ tăng trưởng, đến kẻ ngu si cũng thành người sáng trí.
Điểm thực hànhChọn bạn mà gần: ở gần người chân chính, nghi ngờ tan và trí tuệ lớn lên từng ngày.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.75 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ tám Susārada
“Tốt đẹp thay việc gặp gỡ các vị khéo được rèn luyện!
Nghi ngờ được cắt đứt, sự giác ngộ tăng trưởng.
Thậm chí kẻ ngu si, các vị cũng làm cho trở thành sáng trí;
vì thế việc tiếp xúc với những người chân chánh là tốt đẹp.”
Nghi ngờ được cắt đứt, sự giác ngộ tăng trưởng.
Thậm chí kẻ ngu si, các vị cũng làm cho trở thành sáng trí;
vì thế việc tiếp xúc với những người chân chánh là tốt đẹp.”
Nghĩa là
Gặp được những người khéo được rèn luyện thật là tốt đẹp! Nghi ngờ bị cắt đứt, trí tuệ tăng trưởng. Các vị ấy làm cho cả kẻ ngu si thành người sáng trí; vì thế, gần gũi người chân chính là điều tốt đẹp.
Trưởng lão Susārada đã nói bài kệ như thế.