Kệ của trưởng lão Suyāma
Suyāmanattheragāthā · THAG1.74 · 9 đoạn
Trưởng lão Suyāma nói về vị Tỷ-kheo đã sạch năm triền cái: ham dục, sân hận, hôn trầm buồn ngủ, phóng dật và hoài nghi đều không còn tìm thấy.
Điểm thực hànhNăm triền cái là năm thứ che mờ tâm: nhận diện từng thứ và tu tập đối trị, tâm sẽ sáng dần.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.74 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ tám Suyāma
“Ước muốn về dục, ác tâm,
sự dã dượi buồn ngủ,
sự phóng dật, và hoài nghi
hoàn toàn không tìm thấy ở vị tỳ khưu.”
sự dã dượi buồn ngủ,
sự phóng dật, và hoài nghi
hoàn toàn không tìm thấy ở vị tỳ khưu.”
Nghĩa là
Ham muốn dục, sân hận, hôn trầm và buồn ngủ, nơi vị Tỷ-kheo ấy; phóng dật và hoài nghi, tất cả đều hoàn toàn không còn tìm thấy.
Trưởng lão Suyāma đã nói bài kệ như thế.